Phú Thọ: Hố tử thần xuất hiện, muốn "nuốt" nhà dân

Phú Thọ liên tục xảy ra hiện tượng sụt lún đất nguy hiểm. Mới nhất, một hố tử thần lớn xuất hiện tại xã Mường Hoa (huyện Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình cũ).

Vụ việc xảy ra chiều 6-7 tại hộ bà Bùi Thị Thương (xóm Thăm, xã Mường Hoa). Theo đó, một hố sụt lún lớn bất ngờ xuất hiện, ăn sâu vào nền đất và móng nhà kiên cố, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của 5 nhân khẩu trong gia đình.

IMG_0289.jpeg
Hố sụt lún ngày càng mở rộng

Thông tin từ chính quyền địa phương, hố có đường kính khoảng 8-9m, sâu 4-8m, mở rộng từ miệng hố ban đầu xuất hiện ngày 29-6; đến ngày 3-7, hiện tượng sụt lún tạm thời dừng lại, nhưng sau đó lại phát triển.

Đáng chú ý, miệng hố hiện đã lún sâu vào trong móng nhà khoảng 1,5m khiến toàn bộ công trình gặp nguy hiểm.

Ông Bùi Văn Đon, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa xác nhận, đây là điểm sụt lún nghiêm trọng nhất từng ghi nhận trên địa bàn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 2 hộ dân với tổng cộng 10 nhân khẩu.

Ngày 10-7, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Phú Thọ gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chuyên gia từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có mặt tại hiện trường, khảo sát đánh giá nguy cơ địa chất, thăm hỏi động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND xã Mường Hoa đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn sớm đưa ra giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng sạt lở.

IMG_0291.jpeg
Miệng hố ăn vào chân móng nhà của người dân. Ảnh: CTV

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gần đây cũng xuất hiện một hố sụt lún nguy hiểm nằm ngay bên lề Quốc lộ 12B, xã Thượng Cốc, buộc chính quyền phải khẩn cấp vào cuộc để xử lý vào chiều tối 9-7.

Trước đó, hố được người dân phát hiện vào ngày 11-6 với kích thước chỉ rộng dưới 1m, sâu khoảng 40cm, xuất hiện ngay sát lề đường, cách nhà dân chỉ vài mét. Do kích thước còn nhỏ, chính quyền địa phương tạm thời căng dây cảnh báo và theo dõi diễn biến.

Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, miệng hố liên tục mở rộng. Đến đầu tháng 7, hố đã có đường kính khoảng 6m, sâu 1,5m, cuốn trôi một phần sân bê tông trước nhà dân và tích tụ nước mưa bên dưới, tạo thành hố sâu chứa đầy nước như một cái giếng lộ thiên. Người dân trong khu vực lo sợ khi chứng kiến phần nền đất trước cửa nhà mình lún xuống từng ngày, nguy cơ ảnh hưởng đến móng công trình và an toàn tính mạng.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần cho đổ đất, đá, sỏi để lấp hố, với tổng khối lượng lên tới khoảng 50-60m³.

Tuy nhiên, các lần lấp thử không thành công, đất đá liên tục bị hút biến mất, đáy hố vẫn sâu hơn 2m. Cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân chính xác, nhưng nghi ngờ liên quan đến kết cấu địa chất yếu hoặc hệ thống hang ngầm karst sụp lún.

IMG_0292.jpeg
Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh theo Công an xã Mường Hoa

Chiều tối 9-7, lực lượng chức năng phối hợp chính quyền xã Thượng Cốc tiến hành xử lý dứt điểm.

Hố được lấp đầy bằng hỗn hợp đất đá nén chặt, rải lại mặt bằng.

Từ ngày 10-7, biển cảnh báo đã được tháo dỡ. UBND xã giao trưởng xóm phụ trách khu vực tiếp tục theo dõi sát hiện tượng tái sụt, sẵn sàng phương án ứng phó nếu xảy ra biến động địa chất mới.

Tin cùng chuyên mục