Không ồn ào và rầm rộ trên các trang mạng xã hội nhưng quán cơm 2.000 đồng ở địa chỉ 54/21 đường 281, phường 15, quận 10 (TPHCM) luôn là điểm đến quen thuộc của học sinh, sinh viên nghèo. Quán cơm không bảng hiệu, chỉ là một căn nhà nhỏ, được bày biện vài bộ bàn ghế, một góc bếp sạch sẽ là nơi các cô trong xóm tới để nấu nướng và phục vụ những thực khách đặc biệt (ảnh).

Người quản lý (xin được giấu tên) cho biết, quán cơm đã hoạt động được 8 năm, là quán cơm 2.000 đồng đầu tiên ở TPHCM, do một cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế mở ra. Vào trưa thứ 2, 4, 6 hàng tuần, không chỉ có những sinh viên trọ học mà có cả xe lam chở hàng chục học sinh mầm non, tiểu học, trung học là những đứa trẻ sống trong các mái ấm, nhà mở quanh đây tới để ăn cơm trưa trước khi vào học buổi chiều.
TIỂU HỒNG
Các tin, bài viết khác
-
Công an TPHCM chỉ đạo về việc cấp CCCD gắn chip
-
4 tỉnh, thành ký kết kế hoạch làm đường Vành đai 3 TPHCM
-
Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý rừng ngập mặn bị chết
-
Quảng Trị: 2 tàu cá bị chìm trên biển
-
Người dân đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo
-
TPHCM: Hơn 18.000 sinh viên ra quân tiếp sức sĩ tử
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo vệ môi trường
-
Bão số 1 gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 14
-
Người dân đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới
-
Chưa tìm thấy 2 ngư dân hành nghề lặn mất tích trên biển