(SGGP).- Các tác phẩm tranh chất liệu sơn dầu của 4 họa sĩ Trần Thị Thu Hà, Dương Tuấn Kiệt, Võ Xuân Huy và Nguyễn Xuân Anh vừa ra mắt khách thưởng lãm tại phòng tranh Tự Do, số 53 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TPHCM. Với chủ đề Bốn mùa, các họa sĩ với những phong cách khác nhau đã tạo nên một vườn nghệ thuật đầy cảm xúc.
Trần Thị Thu Hà vẽ bằng tâm hồn của mình và những ám ảnh của cuộc đời. Những tác phẩm khiến người ta cảm phục về sự nỗ lực tự học của chị - ấn tượng nhất trong tranh Thu Hà là tình yêu vô biên với cuộc sống, thiên nhiên và con người. Với Dương Tuấn Kiệt, tranh của anh hình ảnh chân thực nhưng cách điệu, đường nét giản dị, màu sắc dịu dàng; trong tranh luôn toát lên sự chân thành và lãng mạn, ngây thơ và duyên dáng, hiện thực và huyền ảo… Riêng Võ Xuân Huy, bảng màu được mở rộng với các gam lạnh, nhẹ cùng sự thoáng qua khó nắm bắt, có vẻ như sơn mài có thể là hội họa thuần túy với đủ mọi cung bậc cảm xúc và tạo hình. Nguyễn Xuân Anh có sự đa dạng trong các đối tượng của bức tranh, anh có một khả năng đáng kinh ngạc kết hợp truyền thống với hiện đại.
MINH AN
Các tin, bài viết khác
-
“Con đường có mặt trời” được chiếu trong đợt phim chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
-
Hơn 130 loài hoa sẽ phục vụ thưởng lãm tại đường hoa Nguyễn Huệ
-
Những trang viết đượm tình miền Trung
-
Sân khấu Sen Việt - Những thể nghiệm mới
-
Đừng quên các văn nhân
-
3 “ngọc nữ” điện ảnh Việt quy tụ trong phim 1990
-
Đêm nhạc Phó Đức Phương được trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2020
-
Travel Blogger Lý Thành Cơ ra mắt sách chia sẻ bí quyết du lịch một mình
-
Mang câu chuyện lịch sử tới lễ hội áo dài
-
Nhất Sinh và những khúc ca ngọt ngào, chân quê