Tôi ở căn hộ tại khu nhà tập thể số 32A đường Trần Cao Vân, phường 6 quận 3 TPHCM. Phía sau khu nhà tập thể 32A có con hẻm số 28 (nằm giữa nhà 32 và nhà 34) và trở thành lối đi chung, thoát hiểm cho các hộ nơi đây. Hơn nữa, con hẻm 28 còn là sân chung, tạo không gian thoáng mát cho khu nhà tập thể số 32A.
Thế nhưng từ năm 2004, bà Vũ Thị Huệ đến mua căn nhà số 34 thì mọi việc đảo lộn. Bà Huệ đã “phù phép” giấy tờ nhà đất, rồi tự ý lấn chiếm khoảng 100m² đất hẻm 28 (phần đất trước nhà bà) để xây tường rào bít lối đi lẫn không gian của hàng chục con người sống tại đây.
Bức xúc về việc cố tình biến hẻm chung thành đất riêng, tôi đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND phường 6 và UBND quận 3, nhưng nhiều năm nay không được giải quyết. Vì thế, tôi tiếp tục gửi đơn tới Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM và được biết trong bản đồ, sơ đồ đường sá... đều có con hẻm số 28. Thế nhưng, không hiểu sao UBND quận 3 lại khẳng định: “Không hề có con hẻm số 28”. Với lý do không có hẻm 28, nên UBND quận 3 đã “hợp thức hóa” một cách khó hiểu đất hẻm cho bà Huệ.
Bà con sinh sống tại đây không khỏi thắc mắc vì sao có sự bất nhất “trên bảo có, dưới bảo không” giữa Sở TN-MT TP và UBND quận 3 về việc khẳng định sự hiện hữu của con hẻm số 28. Nhiều người dân sinh sống lâu năm tại đây khẳng định con hẻm 28 có từ trước năm 1975. Vì thế, phần đất hẻm không thể nào “biến mất” để trở thành đất riêng của bà Huệ một cách khó hiểu như vậy. Mong UBND quận 3 sớm xem xét lại sự việc và trả phần đất chung cho người dân trong khu vực.
TÔN THỊ HIỀN