Sao để quýt làm cam chịu?

Gia đình tôi (Lê Thị Quỳnh Thương - Nguyễn Xuân Thịnh) ở  18D đường Nam Cao - Cầu Xây phường Tân Phú, quận 9, gặp nhiều khó khăn do Công ty Quản lý và Phát triển đô thị quận 9 không giao sổ đỏ theo hợp đồng (Báo SGGP số ra ngày 20- 8-2010 có đăng bài “Mỏi mòn chờ sổ đỏ”). Trong khi chưa nhận được sổ đỏ, gia đình tôi lại đứng trước nguy cơ bị thu hồi nền đất tái định cư.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, Giám đốc công ty, cho biết ngày 9-12-2009, UBND quận 9 đã cấp sổ đỏ (số AP -074081) cho hộ chúng tôi (bà Lê Thị Quỳnh Thương - Nguyễn Xuân Thịnh). Công ty cũng đã hoàn tất thủ tục nghĩa vụ tài chính, kê khai và nộp thuế trước bạ, nhưng không giao sổ đỏ cho gia đình tôi vì cán bộ thụ lý hồ sơ ban đầu đã không chú ý đến việc bảo toàn diện tích thửa, các hộ xung quanh và các dự án lân cận, nên đưa ra kết quả diện tích bồi thường lớn hơn diện tích thu hồi theo bản đồ thu hồi. Do đó, đến nay hồ sơ bồi thường của hộ chúng tôi không thể hoàn chỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nền đất tái định cư theo quy định vì phải tiến hành thu hồi phần diện tích đất đã thu hồi dư đối với gia đình ông Nguyễn Văn Cang và bà Lê Thị Quỳnh Thương.

Theo trả lời của ông Tuấn, nguyên nhân dẫn đến hợp đồng bị vi phạm, công ty không giao sổ đỏ cho người dân là do sai sót của cán bộ chính quyền trong quá trình đo đạc, kiểm kê lập hồ sơ đền bù. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, đề nghị UBND quận 9 sớm làm rõ những sai phạm, để sớm trả lại công bằng cho gia đình tôi.

NGUYỄN XUÂN THỊNH (quận 9)

Tin cùng chuyên mục