Sẻ chia, kết nối yêu thương

Xuân đang ngập tràn khắp các nẻo đường và từ thành phố này, những tấm lòng nhân ái đã san sẻ yêu thương đi muôn nơi…
Các em học sinh Trường THCS Văn Thân thăm tết các cụ già ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc xúc động khi thấy bà Lê Thị Phượng không có người thân
Các em học sinh Trường THCS Văn Thân thăm tết các cụ già ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc xúc động khi thấy bà Lê Thị Phượng không có người thân

1. “Dịp giáp tết năm nay, ngoài 5 địa điểm ở TPHCM, Bình Thuận, Bình Phước, Trà Vinh, Lai Châu, nhóm mình chọn tổ chức tết “Xuân và nụ cười” ở thôn 20, xã Đắk D’Rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông nha mọi người. Anh tính mình sẽ tổ chức chương trình ở đây lớn hơn chút so với các điểm khác, bởi thôn 20 là thôn cuối của xã, còn rất nghèo, thiếu thốn nhiều thứ...”. Lời đề nghị của anh Bùi Văn Bi, Đội trưởng Đội Công tác xã hội (CTXH) Nhất Tâm, hiện đang công tác tại Cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM, được đông đảo thành viên trong nhóm đồng ý. Vậy là, đội khởi động cho chương trình trước tết 2 tháng. Nhóm truyền thông viết bài trên Fanpage, nhờ mọi người và các thành viên chia sẻ kêu gọi hỗ trợ từ mạnh thường quân, doanh nghiệp tại TPHCM.  

Chương trình “Xuân và nụ cười” đã được tổ chức với sự đồng hành của Quận đoàn Quận 12, Trung tâm Y tế quận 12, nhóm Kịch Đời. Với kinh phí kêu gọi được hơn 330 triệu đồng, ban tổ chức đã tạo sân chơi, trao 600 phần quà tết cho học sinh; xây một giếng nước cộng đồng và sơn sửa lại trường mầm non; trao quà tết cho 12 hộ gia đình khó khăn. Các y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận 12 tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 200 đồng bào người Mông. 

Đội CTXH Nhất Tâm thành lập được 12 năm, đến nay đã tổ chức hơn 200 chương trình tình nguyện vì cộng đồng, với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Riêng các chương trình tết năm nay, đội kêu gọi hơn 500 triệu đồng, tổ chức ở 6 địa điểm. Mới đây, Đội CTXH Nhất Tâm và anh Bùi Văn Bi được vinh danh tại giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” - tôn vinh 5 tổ chức và 100 thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

2. “Có những khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày thật giản dị, nhưng vô cùng đặc biệt. Có những món quà không cần phải mua nhưng lại có giá trị lớn lao khi ta trao tặng, đó là sự sẻ chia”… Chương trình “Kết nối yêu thương” chăm lo tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt đầu bằng thông điệp đó. Chương trình do Hãng phim Trẻ TPHCM phối hợp cùng bệnh viện, các mạnh thường quân tổ chức vào những ngày cuối năm đã mang lại hơi ấm sẻ chia cho bệnh nhân. 

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp thêm niềm vui tinh thần giúp họ vượt qua một phần nỗi đau bệnh tật. Hãng phim Trẻ còn chung tay xây dựng sân tập thể dục thể thao cho bệnh nhân tại bệnh viện. Các bệnh nhi được xem văn nghệ, tham gia trò chơi phong phú, sôi nổi; được cắt tóc miễn phí; chụp hình lưu niệm, xem phim hoạt hình… Các bệnh nhi có ngày sinh trong tháng 1 được tổ chức “Sinh nhật hồng”, em nào cũng háo hức. Đặc biệt, hơn 150 bệnh nhân nhí được tham gia cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ tuổi thơ”. Ban tổ chức trao 10 giải thưởng, tặng quà và triển lãm 20 tác phẩm xuất sắc.

“Kết nối yêu thương” là một chương trình sẻ chia, mang nghệ thuật, niềm vui đến các bệnh viện. Trước đó, để kêu gọi sự hỗ trợ cho chương trình, Hãng phim Trẻ phối hợp với bệnh viện, họa sĩ - kỷ lục gia Đoàn Việt Tiến, Công ty Thái Thuận Hòa và các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình đồng hành. Riêng họa sĩ - kỷ lục gia Đoàn Việt Tiến đã quyên góp cho chương trình 2 bức tranh ngược trên kính cường lực, được anh vẽ bằng 10 đầu ngón tay. Ngoài ra, tài năng thư pháp Thiên Phú ủng hộ bức thư pháp đặc biệt, quyên góp được hơn 150 triệu đồng. “Kết nối yêu thương” là chuỗi hoạt động 3 năm (giai đoạn 2018-2020) dành cho các bệnh viện tại TPHCM và mở rộng ra toàn quốc. Trước đó, chương trình đã tổ chức tại các bệnh viện: Ung bướu TPHCM,  Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi Đồng Nai. 

3. “Con chúc bà tết khỏe nha bà!”; “Mai mốt tụi con vô thăm bà nữa nha, bà đừng khóc!”; “Tụi con thương bà lắm!”… 3 cô bé Ngọc Trâm, Mỹ Huyền, Trần Gia Hân (học sinh lớp 6A1 Trường THCS Văn Thân, quận 6, TPHCM) đứng khóc thút thít bên cạnh giường của cụ bà Lê Thị Phượng (88 tuổi) làm bà khóc nức nở theo. Những ngày cuối năm, ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM), bà Phượng cũng như hơn 200 cụ già khác ở đây được thăm hỏi, tặng quà nhiều hơn ngày thường, nhưng có lẽ với bà, những cái nắm tay yêu thương, những giọt nước mắt và lời thăm hỏi của các cháu học sinh khiến trái tim bà tan chảy, nước mắt tràn xuống hai gò má hóp đầy những vết chân chim. 

Trao quà cho học sinh khó khăn tại thôn 20, xã Đắk D'Rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

“Bà ơi, con hổng có bao lì xì mừng tết cho bà, con chỉ có gói kẹo với gói mì tôm chua cay Hảo Hảo, bà nhận nghen”, dúi vào tay bà Phượng phần quà học sinh giản dị, cô bé Mỹ Huyền khóc nức lên. Mấy bạn học đi cùng cũng khóc theo. Hỏi sao con khóc, Mỹ Huyền nói: “Tại con thương bà quá! Con thấy các bà không có người thân đến thăm. Con nhìn các bà, con lại nhớ ngoại của con”.

Và với bà Phượng, mười mấy năm sống ở trung tâm dưỡng lão, người thân không có, thì cuộc viếng thăm của các cháu nhỏ trở thành một niềm ủi an lớn lao ngày cuối năm.

Tổ chức sinh nhật hồng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Những câu chuyện về việc chăm sóc những mảnh đời không may mắn, nghèo khó, bệnh tật hẳn sẽ còn nhiều nữa. Và tết là dịp để mỗi người có cơ hội được san sẻ tình yêu thương nhiều hơn. Những con người tử tế từ thành phố thực sự đã mang một luồng gió mới lan tỏa tình yêu thương đến muôn nơi, từ những điều giản dị.

Dịp tết này, Bệnh viện Da liễu TPHCM cũng đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết và tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú. Trước đó, bệnh viện cũng hỗ trợ nhiều hoạt động chăm lo tết cho cộng đồng như: hỗ trợ vé xe tết cho công nhân khó khăn; chăm lo cho những người kém may mắn tại phường 6, quận 3; thăm hỏi, tặng quà tết cho các bé bị khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM.

Tin cùng chuyên mục