Tết cổ truyền ở Quân đội

Tôi nghĩ tết nay hay tết xưa dù thay đổi thế nào vẫn giữ được chữ Tết mà đã là tết nghĩa là còn vui vì mọi người thường nói "vui như tết" còn gì.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Tôi là người đặc biệt thích tết! Tôi thích cái không khí trước tết, trong nhà, phòng làm việc luôn có những bản nhạc tết, phóng sự tết, những bài viết của những người con xa nhà, xa quê hương càng làm tôi mong đến tết.

Tôi thích sự hối hả của dòng người ngược xuôi bon chen mưu sinh để lo một cái tết ấm no sung túc và tôi cũng thích luôn sự tắc đường ngày tết. Tôi thích ngắm hoa, ngắm quất, ngắm đào, ngắm nhà nhà đi sắm tết. Tôi thích trang hoàng nhà cửa, làm mới ngôi nhà mình để tận hưởng trọn vẹn nhất hương vị tết.

picture1-4569.png

Với tôi, tết là khi được trở về nhà, là lúc được ở bên gia đình, người thân. Tết là đoàn viên, là gia đình mình được sum họp trong bữa cơm chiều ngày cuối năm. Thế nhưng tết năm nay với tôi thật đặc biệt, lần đầu tiên tôi đón tết xa nhà, một cái Tết cổ truyền ý nghĩa trong cuộc đời tôi khi tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Giáp Thìn 2024 đang đến gần, những người lính trẻ nơi tôi đóng quân - Lữ đoàn 675 - Binh chủng Pháo binh đều có những tâm trạng chung là nhớ gia đình, người thân. Thế nhưng tạm quên đi những niềm thương, nỗi nhớ ấy, tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều ra sức tu bổ, sửa sang doanh trại sao cho tinh tươm, đầm ấm hơn. Người quét vôi, người cắt cỏ, tỉa cây trang trí chậu hoa cây cảnh, người lại treo băng rôn, khẩu hiệu ở những vị trí trang trọng đúng quy định.

Chiều 30 Tết, mọi công việc chuẩn bị đón xuân cơ bản đã hoàn tất - đơn giản, tiết kiệm mà ấm áp. Trước sân Tiểu đoàn căng tấm pano đề dòng chữ "Chúc Mừng Năm Mới" được cắt từ những tờ giấy xanh đỏ. Bên sân khấu hoa đào nở rộ khoe sắc đỏ tươi, lộc xanh mơn mởn. Xa xa là dãy núi Tản Lĩnh Ba Vì mây mù che phủ mà lòng nôn nao khó tả. Không biết giờ này bà tôi đã chẻ lạt gói bánh chưng chưa. Bố mẹ chắc vẫn đang tất bật ngược xuôi lo cho cái tết gia đình thêm phần tươm tất. Ký ức về quê hương gia đình cứ thế hiện ra rõ ràng, dào dạt đến nao lòng.

Đêm Giao thừa - thời khắc thiêng liêng giao hòa giữa đất trời, bộ đội tập trung điểm danh nghe chỉ huy đọc lời Chúc Tết của Chủ tịch nước và căn dặn chiến sĩ canh gác không được lơ là mất cảnh giác rồi cho bộ đội giải tán về phòng sinh hoạt chung để đón xuân.

Hôm đó ngoài bộ phận canh gác, chúng tôi đều có mặt đầy đủ và không ai ngủ được. Cán bộ, chiến sĩ ngồi quây quần trò chuyện, ca hát, tâm sự những chuyện đời thường. Rồi sau này mỗi người một phương, cuộc sống đang chờ phía trước ai hay biết trước điều gì, biết khi nào được hội ngộ.

Những lời tâm sự sẻ chia, những lời hứa tìm nhau dù cuộc sống thế nào cũng phần nào làm vơi bớt nỗi niềm của người lính xa nhà trong dịp tết đoàn viên. Có những niềm vui, cả những giọt buồn rơi trên khóe mắt chúng tôi trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy đan xen với tiếng hát mừng xuân đem niềm vui đến cho mọi người trong dịp Giao thừa đặc biệt ấy.

Ngày hôm sau, chúng tôi được hòa mình vào các hoạt động vui chơi chào mừng Tết cổ truyền. Sự háo hức, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt những người lính trẻ. Tiếng đàn hát vang lên rộn ràng. Các chiến sĩ nhiệt tình tham gia các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, bắt vịt rồi hội thi bóng chuyền.

Thế nhưng, đặc biệt sôi nổi hơn cả phải kể đến hội thi gói bánh chưng. Hội thi gồm 5 đội, mỗi đội có 4 cán bộ chiến sĩ thực hiện gói bánh trong vòng 60 phút. Người chuẩn bị rửa lá bánh, người lại chuẩn bị gạo đỗ, thịt mỡ. Các chiến sĩ đua tài gói bánh với nhau trong sự reo hò cổ vũ của người xem.

Thành quả sau 60 phút là những chiếc bánh chưng vuông vắn, đúng kích cỡ, đều và đẹp. Những cặp bánh chưng hoàn thiện được bày trí trên mâm ngũ quả của mỗi đội để ban giám khảo chấm điểm.

Cuối cùng giải Nhất thuộc về Đại đội 72 - Tiểu đoàn 7. Thế nhưng, ý nghĩa hơn cả là tất cả bánh chưng được gói trong hội thi hôm nay sẽ được thêm vào phần quà tết dành tặng các gia đình cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị. Đây cũng là một nét đẹp, nét nhân văn của đơn vị nói riêng và của bộ đội ta nói chung.

Những hoạt động vui chơi, giải trí và hội thi gói bánh chưng phần nào tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Đây còn là dịp để ôn lại, khắc sâu thêm những truyền thống tốt đẹp, gìn giữ nét cổ truyền văn hóa dân tộc trong ngày tết ở Quân đội.

picture2-1306.png

Những trải nghiệm thú vị, những bài học quý giá về tinh thần đoàn kết là điều tôi có được trong lần đầu tiên đón tết trong Quân đội. Đó là một nét đẹp văn hóa trong môi trường quân sự. Kỷ niệm ấy mãi trở thành một phần ký ức đẹp trong cuộc đời quân ngũ mà tôi mãi nhớ ghi.

Một mùa xuân nữa lại đến, tôi chẳng mong cầu gì hơn chỉ mong ông bà, cha mẹ luôn bình an, hạnh phúc để cùng với con cháu đón thêm thật nhiều cái tết đoàn viên nữa bởi vì với chúng con có gia đình là có tết.

Và tôi cũng gửi lời chúc tới các chiến sĩ đang cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân của mình một lời chúc sức khỏe, bình an, kiên cường bất khuất, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí luôn là niềm tự hào của quê hương, gia đình!!!

NGUYỄN DUY DŨNG

Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội

Tin cùng chuyên mục