Sáng 26-11, tại đường Văn Tiến Dũng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang thai cùng hai con gái tử vong.
Ngày 14-12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa điều trị thành công trường hợp ban xuất huyết, giảm tiểu cầu huyết khối; đây là một cấp cứu y khoa nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì nguy cơ hơn 90% sẽ tử vong. Ngoài ra, đây là lần thứ 2 tại bệnh viện điều trị thành công bệnh lý ban xuất huyết, giảm tiểu cầu huyết khối bằng kỹ thuật thay huyết tương.
Phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng nguy cơ cao với Covid-19, thế nhưng nhiều thai phụ vẫn từ chối tiêm vaccine bởi lo ngại ảnh hưởng lên thai nhi mà quên mất những nguy hiểm cận kề nếu không may nhiễm bệnh.
Ngày 16-11, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa cứu sống thành công thai phụ N.T.L. (27 tuổi, ngụ quận 12) mắc Covid-19 mang song thai thụ tinh trong ống nghiệm bỗng chuyển biến xấu, 2 bào thai 32 tuần tuổi cũng yếu dần. Người mẹ chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Tiếp nối những chuyến tàu chuyên biệt hỗ trợ miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thai phụ, người già, trẻ em có điều kiện trở về các tỉnh miền Bắc, Báo SGGPO ghi nhận sự hối hả cũng như niềm vui của người dân được trở về quê tại Ga Sài Gòn chiều 14-10.
Trong trạng thái "bình thường mới", nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế cùng với việc chia sẻ vật chất, tinh thần, nguồn lực cho một số địa phương phòng chống dịch, quyết định đưa bà con từ vùng dịch trở về đã thể hiện sâu đậm tình cảm chân thành, trách nhiệm lớn lao của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng.
Ngày 9-10, Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện vừa mổ đẻ thành công cho chị Võ Thị H. khi đang trên chuyến tàu đưa người dân từ Đồng Nai về Quảng Bình.
Ngày 7-10, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: Tỉnh vừa lên kế hoạch đón thai phụ từ 8 tháng tuổi trở lên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về quê sinh nở, bắt đầu tiếp nhận danh sách đến 15-10.
“Bé sinh hôm 22-9 đó cô, cha đặt trước cho cái tên Trần Gia Bảo, với ý nghĩa là báu vật của gia đình. Chỉ tiếc, con chào đời thì đã không còn được nhìn thấy cha…”, chị Như ôm con, nước mắt chảy dài.
Ngay tại khu cách ly, một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt được tổ chức dành cho một thai phụ Quảng Ngãi diễn ra giản dị, ấm áp và đảm bảo quy định phòng dịch.
Cố gắng từ nay đến ngày 30-9, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát; Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Kon Tum đón hơn 1.000 thai phụ và người dân từ TPHCM về quê; Thông tin chi tiết vụ nhóm 3 người xô xát với nhân viên y tế lấy mẫu ở quận 8; Hà Tĩnh: Sạt lở đất đồi làm sập tường nhà dân, 1 cháu bé bị gãy chân; CFO của Huawei được tự do rời Canada… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 25-9-2021.
2 tuần qua, những người thực hiện chương trình “Đồng hành vượt cạn” đã đến các ngõ hẻm ở quận 7, Tân Bình, Phú Nhuận… để kịp thời gặp gỡ, động viên và trao hỗ trợ cho các thai phụ hoàn cảnh khó khăn. Các chị, đa phần là công nhân, người lao động tự do thất nghiệp nhiều tháng liền, số tiền dành dụm cho kỳ sinh nở cạn kiệt, nhiều thai phụ còn bị mắc Covid-19. Giữa lúc cuộc sống lâm vào khó khăn, họ đã nhận được sự trợ giúp kịp thời.
Đại diện Báo SGGP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa đến thăm hỏi, trao hỗ trợ từ chương trình “Đồng hành vượt cạn” cho các thai phụ hoàn cảnh khó khăn tại các quận 5, 8, Phú Nhuận, Tân Bình (TPHCM).
Cầm phong bì hỗ trợ cùng túi sữa đầy dành cho bà bầu trên tay, chị Dung liên tục nói cảm ơn: “Mừng lắm anh chị ơi! Giờ em có tiền rồi, ngay chiều nay em kêu ông xã chở qua Bệnh viện quận 7 khám thai luôn. Hơn 2 tháng nay không có tiền rồi giãn cách xã hội, em chưa đi khám thai lại lần nào, không biết con đã phát triển ra sao…”.
Thai phụ người Quảng Ngãi đang mắc kẹt tại TPHCM, Bình Dương muốn về quê thì đăng ký với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM và tỉnh Bình Dương. Riêng tại Đồng Nai do không có Ban Liên lạc Hội đồng hương nên thai phụ tại địa phương này đăng ký trực tiếp với Công an tỉnh Quảng Ngãi qua tài khoản Zalo “Đón thai phụ Quảng Ngãi”, số điện thoại tài khoản 0774503291.
Sáng 13-9, đại diện Báo SGGP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Công ty CP Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ và quà tặng từ chương trình “Đồng hành vượt cạn” cho các thai phụ khó khăn tại quận 6 (TPHCM).
Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13-9. Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp Hội đồng hương Quảng Ngãi đưa 200 thai phụ từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê bằng máy bay.
Chương trình đồng hành vượt cạn sẽ hỗ trợ tối thiểu 1.000 suất, mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt và tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong quá trình thăm khám thai và sinh nở của thai phụ.
Chương trình đồng hành vượt cạn sẽ hỗ trợ tối thiểu 1.000 suất, mỗi suất 3 triệu đồng tiền mặt và tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong quá trình thăm khám thai và sinh nở của thai phụ.
Chỉ vỏn vẹn hơn 50 phút nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian được kéo giãn đến cực điểm, chân thực đến ám ảnh khi khán giả dõi theo Ranh giới trên VTV đặc biệt được phát tối 8-9 trên VTV1. Không gian như căng lên, bức bối đến nghẹt thở ở “chiến trường” K1 - khu điều trị đặc biệt dành cho sản phụ mắc Covid-19 ở Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM).