Thổi hồn cho rác thải

Qua bàn tay khéo léo của Hoàng Thanh Tùng (22 tuổi, trú thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhiều thứ bỏ đi trở thành những mô hình sống động với thông điệp sống xanh.
Hoàng Thanh Tùng
Hoàng Thanh Tùng

Năm 2021, khi đang học nghề tại Đà Nẵng thì dịch Covid-19 bùng phát, tạm dừng việc học, Tùng mày mò làm mô hình nhà bằng các vật liệu sẵn có để trang trí cho bể cá. “Hình ảnh về ngôi nhà mô hình được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen và có người ngỏ ý đặt hàng”, Tùng chia sẻ.

Chỉ từ đũa tre, que kem, chai nhựa, vỏ lon bia, bìa cạc tông…, Tùng đã tạo nên những ngôi nhà mô hình tái hiện không gian xưa cũ ở miền Tây. “Sau khi lên ý tưởng, các que kem, đũa tre được cắt ghép theo đúng tỷ lệ để tạo thành khung nhà. Bìa cạc tông, lon bia được tận dụng để làm những tấm lợp cho mái nhà, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng mà dùng các vật liệu làm mái khác nhau và cuối cùng là sơn màu”, Tùng kể.

Một mô hình nhà hoàn thiện mất ít nhất 3 ngày công, với những mô hình lớn hơn thì khoảng 7 ngày. Đến nay, Tùng đã làm hơn 300 mô hình nhà với giá bán dao động 1-7 triệu đồng. “Qua đây tôi mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người, cùng nhau giữ môi trường xanh - sạch - đẹp”, Tùng bộc bạch.

Tin cùng chuyên mục