Tiễn biệt người cộng sản kiên trung Nguyễn Thọ Chân

Ngày 12-1, tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM) đã diễn ra trọng thể lễ viếng, truy điệu trước khi tiễn đưa đồng chí Nguyễn Thọ Chân, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa III, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lãnh đạo TPHCM và người dân đến viếng đồng chí Nguyễn Thọ Chân. Ảnh: CAO THĂNG
Lãnh đạo TPHCM và người dân đến viếng đồng chí Nguyễn Thọ Chân. Ảnh: CAO THĂNG

Người đồng chí giản dị, chân tình

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân qua đời vì dịch Covid-19, nên thi hài đã được hỏa táng trước đó. Lễ viếng - theo nguyện vọng gia đình - vì vậy cũng được tổ chức một cách giản dị như chính cuộc đời ông. Theo di nguyện của người đã khuất, toàn bộ tiền chấp điếu sẽ được tặng lại cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TPHCM. Trong buổi sáng, rất nhiều đoàn, tổ chức, cá nhân đã đến thắp nén hương thơm tiễn người đồng chí, người ông, người chú đoạn đường cuối và chia sẻ cùng gia quyến.

102 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng, khi ra đi, đồng chí Nguyễn Thọ Chân đã để lại nhiều tình cảm quý trọng với người ở lại. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ở tuổi 81, thành kính gọi “chú”, xưng “cháu”: “Cháu đến viếng chú, một người lãnh đạo lớp tiền bối, với tình cảm sâu sắc và sự ngưỡng mộ, kính trọng”.

Nguyên Chủ tịch nước chia sẻ thêm: “Tôi là lớp người đi sau, không dám đánh giá người đi trước, nhưng qua sách vở và nhiều lần gặp gỡ, tôi nhận thấy đồng chí Nguyễn Thọ Chân là cán bộ lão thành đã trải qua nhiều vị trí, vị trí nào cũng hoàn thành xuất sắc và để lại dấu ấn tốt đẹp. Đồng chí là Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, rất đặc biệt. Là đại sứ Việt Nam ở Liên Xô nhiều năm, những thời kỳ đất nước khó khăn, đồng chí đã đóng góp rất to lớn trong cuộc bang giao giữa hai nước và Liên Xô đã hỗ trợ cho công cuộc kháng chiến của chúng ta. Hà Nội, TPHCM hôm nay phát triển luôn ghi nhớ công lao của đồng chí, một vị lãnh đạo tiền bối mẫu mực, trong sáng, được nhiều người yêu quý, kính trọng”.

Đoàn các địa phương nơi đồng chí Nguyễn Thọ Chân từng công tác, làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cũng đến viếng tang, chia sẻ cùng gia quyến. Bên khói hương trầm mặc là vòng hoa của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính gửi đến viếng. Đó là vòng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng…

Một nhân cách đẹp

Ra đi ở tuổi 102, lễ viếng tang gần như không có người cùng thời. Nhưng con cháu của những đồng đội năm xưa đã đến viếng ông với lòng thành kính. Con trai của tướng Trần Tử Bình là ông Trần Kháng Chiến, thay mặt gia đình đến gửi lời vĩnh biệt “một nhân cách Việt đẹp”, một chiến sĩ cách mạng hết lòng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, một người chú gần gũi của chúng cháu”. Con cháu của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đến viếng tang, xúc động bày tỏ, dù không được gần ông giây phút cuối, nhưng lời dặn dò của ông sẽ mãi là bài học quý: Người làm cách mạng phải trong sạch mới được nhé các cháu!

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, cho biết, sau khi nghỉ hưu về sinh sống tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Thọ Chân đã làm trưởng ban liên lạc cựu tù từ năm 1992 đến năm 1999. Bà nhớ lại, đó là khoảng thời gian rất vất vả vì mới thống nhất xong, lực lượng cựu tù sinh hoạt rải rác ở rất nhiều ban liên lạc, cần quy tụ lại. Với tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH, đồng chí Nguyễn Thọ Chân đã luôn trăn trở, đề xuất xây dựng chính sách đãi ngộ cho các cựu tù.

Theo bà Khánh, đồng chí Nguyễn Thọ Chân sống rất mẫu mực. Ngôi nhà được cấp khá khang trang, nhưng lúc khó khăn nhất ông cũng không có ý định cho thuê, ông bảo để lòng thanh bạch không vướng bận…

Chia sẻ của những người tới viếng phần nào vẽ nên chân dung một nhân cách đáng kính, như đồng chí Nguyễn Văn Nên đúc kết: “Với đồng chí đồng đội, đồng chí Nguyễn Thọ Chân luôn ân cần chu đáo, gần gũi chân tình, lắng nghe chia sẻ. Với bà con khu phố, đồng chí là người giản dị khiêm nhường sống chan hòa, luôn cầu thị. Với gia đình, đồng chí là người cha, người ông hết lòng thương yêu, chăm lo nuôi dạy con cháu nên người. Cháu con có thể hãnh diện, tự hào về người cha, người ông đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho nhân dân, cho đất nước”.

Lễ tang đồng chí Nguyễn Thọ Chân được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao, Trưởng ban tổ chức lễ tang là đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Đọc lời điếu, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã điểm lại những nét son trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thọ Chân - một đảng viên cộng sản kiên trung, mẫu mực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trọn đời theo cách mạng với 102 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng, hai lần bị giặc bắt tù đày, đồng chí Nguyễn Thọ Chân vẫn giữ vững tinh thần ý chí cách mạng. Được giao nhiều trọng trách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng ở cương vị nào đồng chí cũng đem hết tâm sức phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ý chí nghị lực, lòng trung thành dũng cảm của đồng chí là biểu tượng cao đẹp của người cộng sản, thực sự là tấm gương sáng ngời về nhân cách làm người, đạo đức cách mạng cho các thế hệ nối tiếp, noi theo. Lúc 11 giờ 15 phút, sau lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Thọ Chân đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang thành phố (TP Thủ Đức).

Tin cùng chuyên mục