Tiếng ru suối ngàn, Vợ lính Trường Sa

Hình ảnh những người lính Cụ Hồ vốn dĩ luôn hiện diện trong lòng mỗi người thì mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944) lại càng được khắc sâu thêm.

Với nhà thơ, đại tá Trần Thế Tuyển đó là ký ức về chiến khu xưa nơi người lính từng trải qua gian khổ nhưng hào hùng. Với tác giả Duy Hoàn hiện đang sống ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), hình ảnh người lính đang chiến đấu ở quần đảo Trường Sa được nhìn từ hậu phương vững chắc là người vợ hiền thủy chung chờ đợi và tình yêu ấy cũng mênh mông như biển.

Báo SGGP trân trọng giới thiệu thơ của nhà thơ, đại tá Trần Thế Tuyển và tác giả Duy Hoàn như một lời chúc mừng gửi đến những người lính đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tiếng ru suối ngàn

Cuối đông trở lại chiến khu

Thoảng hương rừng với tiếng ru

suối ngàn.

Chiến khu xưa giặc đã tàn

Chỉ còn hồn vía giang san vọng về.

Mã Đà, Mỹ Lộc, Tân Hòa

Khu D một thuở, bóng ma cuối rừng.

Bao nhiêu người lính đã từng

Thâm sơn cùng cốc sống cùng núi non.

Không về, lời thề sắt son

Hóa thành linh khí giang sơn muôn đời

Miền Đông lá rụng vàng trời

Chiến khu xưa với lòng người thủy chung.

Mã Đà, đông 2023

TRẦN THẾ TUYỂN

Vợ lính Trường Sa

Tôi vẫn thường gọi em “hiền như Tấm”

Tấm của đời thường không vỏ thị chui ra

Đã quen rồi những năm tháng cách xa

Mắt dõi biển chờ con tàu cập bến

Vẫn biết em nhiều đêm trăn trở

Nỗi nhớ nhau cứ thế lặng thầm

Phải chăng em nàng Tô Thị chờ chồng?

Cánh sóng ngàn năm kết loài hoa bất tử

Tổ quốc giữa trùng khơi, Sơn Ca, Tiên nữ...

Hình hài đất Mẹ thiêng liêng

Gió, cát, phong ba ấm hơi thở đất liền

Và tình yêu em dặt dìu câu chờ đợi

Em ơi! Biển gọi

Nơi ta hằng mong

Phía mặt trời biển cũng là em

DUY HOÀN

Tin cùng chuyên mục