TPHCM: Gần 6.000 học sinh bước vào giờ làm bài khảo sát vào lớp 6

Sáng 4-7, gần 6.000 học sinh vừa hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn TPHCM đã bước vào giờ làm bài khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) và THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức). 

Tại điểm khảo sát Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), Hồ Hoàng Phúc, học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Trần Quang Cơ (quận 10) cho biết, em có mặt ở điểm khảo sát từ 6 giờ 15 phút sáng. Tối hôm qua em đã chuẩn bị vật dụng để đi thi, sáng nay dậy sớm từ 4 giờ 30 phút để kiểm tra lại giấy tờ.

"Mẹ nấu cơm cho em ăn để không phải ăn ngoài, dễ bị đau bụng. Trước khi em vào điểm thi, ba mẹ chúc em thi tốt, thật bình tĩnh và cẩn thận khi làm bài", Hoàng Phúc chia sẻ.

Thí sinh tranh thủ xem lại sơ đồ phòng thi trước khi bước vào giờ làm bài khảo sát

Thí sinh tranh thủ xem lại sơ đồ phòng thi trước khi bước vào giờ làm bài khảo sát

Được biết, học sinh này đã chuẩn bị cho kỳ khảo sát này từ đầu năm học lớp 5. Trong đó, ở môn tiếng Anh, em sợ nhất phần nghe-hiểu (Listening) và tự tin nhất ở phần đọc-hiểu (Reading).

Thí sinh này cho biết đã luyện giải rất nhiều đề thi các năm trước để có kinh nghiệm làm bài.

Với Đặng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 5/16, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú), em cũng sợ nhất phần nghe hiểu trong đề thi môn tiếng Anh do đòi hỏi thí sinh tốc độ nghe khá nhanh. Ở môn Toán, thí sinh này cho biết sẽ đọc kỹ đề, viết ra nháp những dữ liệu khó.

Nhiều em cho biết khá hồi hộp trước khi bước vào giờ làm bài

Nhiều em cho biết khá hồi hộp trước khi bước vào giờ làm bài

Ngồi im lặng ở một góc sân trường, Đặng Bảo Nhi, học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn (quận 8) một tay cầm hộp cơm mẹ vừa mua buổi sáng, tay kia tranh thủ kiểm tra lại bìa sơ mi xem có quên vật dụng gì không.

Nữ sinh này cho biết, sáng nay cả ba và mẹ cùng đưa em đi thi. Do hơi hồi hộp nên em chưa kịp ăn sáng. Để chuẩn bị cho kỳ khảo sát, Bảo Nhi đã học ôn từ giữa năm học lớp 4 để luyện giải đề.

Do các em còn khá nhỏ nên cán bộ coi thi hướng dẫn khá nhẹ nhàng

Do các em còn khá nhỏ nên cán bộ coi thi hướng dẫn khá nhẹ nhàng

Ở góc khác, Phạm Gia Phú, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân) tự tin chia sẻ: "Con muốn vào học Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để có điều kiện học tốt môn tiếng Anh. Con đã luyện giải rất nhiều đề thi các năm trước nên rất tự tin với sự chuẩn bị của mình".

Lắng nghe cán bộ coi thi dặn dò lại quy chế thi

Lắng nghe cán bộ coi thi dặn dò lại quy chế thi

Sáng nay, hai mẹ con Gia Phú đã rời nhà từ 5 giờ 45 phút, đến điểm thi là 6 giờ 20. Trước khi con trai vào điểm khảo sát, mẹ em không quên gửi lời động viên, chúc con bình tĩnh khi làm bài.

Riêng với Trương Hoàng Khôi Nguyên, học sinh lớp 5/5, Trường Quốc tế Á Châu, em cho biết đa số các bạn dự thi đều học trường công lập, so với em là trường tư thục nên có chút bỡ ngỡ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Khôi Nguyên ôn tập kỹ các điểm ngữ pháp tiếng Anh. Ở môn Toán, thí sinh này cho biết sẽ viết ra nháp các dữ liệu khó để phân tích, giải thử trước khi viết vào giấy thi để không bị sai.

Phụ huynh tranh thủ động viên con trước giờ thi

Phụ huynh tranh thủ động viên con trước giờ thi

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phạm Thanh Yên, Phó trưởng điểm khảo sát Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thông tin, điểm khảo sát có tổng cộng 720 thí sinh, dự thi ở 30 phòng.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức, 92 cán bộ coi thi đã được huy động, tất cả đều được tập huấn kỹ càng. Do đặc thù tâm lý lứa tuổi, các con còn khá nhỏ nên cán bộ coi thi sẽ nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ các con một cách nhẹ nhàng, dẫn thí sinh lên tận phòng thi để giúp các con có tâm lý thoải mái nhất.

Tại cổng điểm khảo sát, chị Huỳnh Thị Anh Thư, phụ huynh có nhà ở quận Tân Bình luôn dõi mắt vào điểm khảo sát. Chị cho biết, nếu con vượt qua kỳ khảo sát sẽ đăng ký đi học bằng xe đưa rước do từ nhà đến trường cách một đoạn khá xa.

"Con mình học ở Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Phú. Gia đình cho con ôn luyện từ năm học lớp 4. So với các bạn cùng trang lứa, con học với khối lượng thời gian tăng gấp đôi nên khá nặng. Một tháng trước khi diễn ra kỳ khảo sát, ba mẹ kèm thêm cho con ở nhà. Tôi không quá áp lực con phải thi đậu nhưng mong con khi đã đặt mục tiêu thì nỗ lực tốt nhất thực hiện mục tiêu đó", phụ huynh này chia sẻ.

Cùng tâm trạng, anh Nguyễn Đức Thắng, phụ huynh học sinh Nguyễn Khôi Nguyên, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (quận Tân Phú) cho biết, con anh đã học ôn luyện thi từ đầu năm học lớp 4.

"Tôi nghĩ việc học có áp lực hay không còn tùy thuộc vào tính cách từng đứa trẻ. Tôi không muốn con quá áp lực nhưng cũng hy vọng con được trang bị hành trang kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho các bậc học tiếp theo", anh Đức Thắng bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục