Tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

Ngày 19-7, tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã tham dự các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023). Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước;…

Lắng lòng tri ân

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng niệm, viếng các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Đoàn đã dâng hương hoa, lắng lòng tri ân, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu đang an nghỉ ở vùng đất Côn Đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN

Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng ghi dấu sự đấu tranh kiên cường, bất khuất của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng, hàng vạn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể bởi những đòn tra tấn khốc liệt của kẻ thù.

Sau lễ viếng và dâng hương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đã dự lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Đền thờ Côn Đảo. Tại đây, Chủ tịch nước đã nguyện chuông, kính cáo khai lễ Lễ giỗ và trực tiếp thực hiện nghi thức dâng trà, dâng hương lên những anh linh đã ngã xuống cho Tổ quốc quyết sinh và nằm lại trên mảnh đất Côn Đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đến thăm Bảo tàng Côn Đảo, tham quan di tích Trại tù Phú Hải và căn dặn đơn vị quản lý phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích ở Côn Đảo.

Gai thép nhà tù làm sáng rõ phẩm chất anh hùng cách mạng

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (80 tuổi, cựu tù chính trị) và bà Lê Thị Diệm (84 tuổi, vợ liệt sĩ) cùng ngụ khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự buổi gặp mặt 76 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 cựu tù Côn Đảo sinh sống trên cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động khi được gặp gỡ các cựu tù chính trị trên chính mảnh đất Côn Đảo linh thiêng, nơi đã thấm đẫm máu xương của hàng vạn anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Theo Chủ tịch nước, Côn Đảo được mệnh danh là “địa ngục trần gian” với hệ thống nhà tù khét tiếng nhất thế giới, nơi đã giam cầm, tra tấn, khổ sai nhằm khuất phục ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Tuy nhiên, gai thép nhà tù đã làm sáng rõ phẩm chất anh hùng cách mạng của các chiến sĩ và đồng bào yêu nước.

Trong nhà tù khốc liệt của đế quốc, các chiến sĩ chỉ được vũ trang bằng tấm lòng yêu nước và sự dũng cảm nhưng đã vượt qua được mọi độc thù, biến nơi giam cầm trở thành trường học cách mạng. Qua đó hun đúc và bồi dưỡng tinh thần đấu tranh nhằm góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và điều này khó có sách sử nào có thể ghi được hết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ: Côn Đảo, mảnh đất có hơn 2 vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước ngã xuống, nhưng đến nay mới chỉ quy tập được khoảng 1/10 số người đã hy sinh và còn lại rất nhiều người đã hóa thành cây cỏ gắn bó với quê hương, đất nước. Những cựu tù chính trị hiện nay dù tuổi cao nhưng vẫn kiên cường sống chung với thương tích, với bệnh tật và luôn lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước. Chủ tịch nước mong các cựu tù luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần của người tù chính trị và là tấm gương để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chính sách nhằm đảm bảo cuộc sống cho người có công. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhất là chương trình quy tập hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quan tâm và có quy hoạch tốt để Côn Đảo phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải bảo tồn được thiên nhiên, bảo tồn được di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Chủ tịch nước cũng mong muốn các thế hệ trẻ và cán bộ đương chức sẽ tiếp nối được tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của các cựu tù nhằm góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu đã tham dự chương trình thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương; dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ VH-TT-DL phối hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Điện Biên tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp, kết nối với điểm cầu tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, TP Điện Biên Phủ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” tại Nghĩa trang Hàng Dương

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” tại Nghĩa trang Hàng Dương

Phát biểu tại điểm cầu Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, có 1,2 triệu người con ưu tú đã hy sinh, đến nay vẫn còn 200.000 liệt sĩ nằm lại trên chiến trường xưa và gần 300.000 ngôi mộ vô danh không tên tuổi, quê quán; hàng triệu thương binh, bệnh binh mất đi một phần máu thịt, sức khỏe và tuổi thanh xuân.

Ngay trong thời bình không còn tiếng súng vẫn còn bao liệt sĩ hy sinh thầm lặng nơi biên cương, đảo xa, nhà giàn giữa trùng khơi để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, gìn giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. 76 năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, nâng cao mức sống đối với người có công, thân nhân người có công và chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục