Trường THCN Lương thực thực phẩm TPHCM: Những sai phạm chưa được làm rõ

Trường THCN Lương thực thực phẩm TPHCM: Những sai phạm chưa được làm rõ

Thời gian vừa qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã nhận được rất nhiều đơn, thư tố cáo về những sai phạm có tính chất nghiêm trọng tại Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm (THCNLTTP) tại 296 đường Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8 TPHCM. Trong khi những sai phạm như “ăn chặn” học bổng của học sinh, kê khống hóa đơn, điều động công tác không đúng quy định… chưa được làm rõ thì mới đây nhất, 1 thầy giáo của trường đã bị bảo vệ đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Từ bảo vệ đánh thầy giáo bị trọng thương...

Khoảng 21 giờ ngày 31-5-2008, nhận được tin 1 đồng nghiệp (anh Trần Văn Duy, giáo viên (GV) khoa Công nghệ thực phẩm Trường THCNLTTP) đang bị bảo vệ tạm giữ tại trường, anh Phan Thiệu Long (SN 1962 ngụ tại 296A4 Lưu Hữu Phước, P15, Q8) là GV dạy môn Cơ điện Trường THCNLTTP chạy qua để tìm hiểu. Khi đến nơi, anh Long thấy 2 bảo vệ Trần Thạch So và Nguyễn Văn Đẹp “đang dùng vũ lực ép thầy Duy ký vào biên bản với nội dung vi phạm nội quy chụp hình nhà ăn” - theo lời anh Long. Vì thấy không hợp lý nên anh Long bảo thầy Duy không ký vào biên bản, đồng thời yêu cầu 2 anh bảo vệ thả thầy Duy ra… Sau một hồi tranh luận, bảo vệ Trần Thạch So đã dùng gậy tre (dài khoảng 1m) tại phòng bảo vệ đánh anh Long ngã quỵ. Sau đó, CA phường 15 đã có mặt để xử lý và đưa anh Long đi cấp cứu...

Trường THCN Lương thực thực phẩm TPHCM: Những sai phạm chưa được làm rõ ảnh 1

Việc đi lại của thầy Long phải nhờ vào đôi nạng. Ảnh: T.Hùng

Kết quả chứng nhận chấn thương ngày 3-6-2008 của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM ghi “chấn thương phần mềm mặt ngoài gối trái, đùi trầy da, duỗi các ngón yếu”. Điều đáng nói nữa là, lúc sự việc xảy ra, ông Đặng Đức Quang, Trưởng phòng Quản trị đời sống Trường THCNLTTP chỉ đứng cách đó khoảng 7m nhưng ông không hề có một động thái nào để can ngăn vì “đó là nhiệm vụ của anh So và anh Đẹp nên tôi không có quyền can thiệp” - ông Quang nói.

Mặc dù vụ việc đã diễn ra từ ngày 31-5 nhưng đến nay trường vẫn chưa có cách giải quyết vì “phải chờ kết quả điều tra của công an” – ông Trần Công Thành, Phó Hiệu trưởng trường cho biết. Theo thượng tá Bùi Văn Minh, Phó Công an P15, Q8, vụ việc trên đã được công an phường lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 8 vào ngày 6-6-2008.

Qua xác minh, chúng tôi được biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận 8. Theo đánh giá bước đầu của cơ quan điều tra, vụ anh Long bị đánh gây thương tích có dấu hiệu vụ án hình sự và cơ quan điều tra đang vào cuộc.

...Đến thuê xã hội đen dằn mặt?

Một số hộ dân gần trường cho biết, ngoài vụ việc tối 31-5, tình hình an ninh và nội bộ của Trường THCNLTTP rất phức tạp vì thường xảy ra tình trạng đánh người một cách khó hiểu. Cụ thể, ngày 5-11-2007, anh Long đã bị một số đối tượng tìm và đánh ngay tại trước cổng trường. Sau đó, anh Long có làm đơn kêu cứu gửi Ban giám hiệu trường, Công an phường 15 và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

Trong một “Đơn kêu cứu khẩn cấp”, anh Phạm Văn Cương - GV khoa Cơ điện kiêm thủ kho, trình bày như sau: Lúc 14 giờ ngày 19-3-2008 khi tôi từ nhà đi đến trường (khoảng 100m) thì bị một kẻ lạ mặt tấn công từ phía sau… Không chỉ vậy, thời gian gần đây gia đình tôi đang sống trong tâm trạng hết sức lo lắng bởi vì có rất nhiều lời đe dọa. Ngày 21-1-2008, anh Trần Văn Duy cũng bị hành hung ngay trong khuôn viên của trường, nhưng sau đó sự việc đã bị “bỏ quên”- thầy Duy kể. Do quá “tích cực” với việc tố cáo những việc làm sai trái của trường mà chị Hồ Quế Lan (người dân tộc Day), nhân viên tạp vụ của trường cũng liên tiếp bị hành hung.

Chị Lan cho biết, ngày 18-4-2007, chị bị vợ ông Đặng Đức Quang cùng các con cháu của họ hành hung tại trường trong lúc đang làm việc. Chưa hết, ngày 9-1-2008, chị Lan bị vợ, con và cháu của ông Quang chặn đánh trên đường từ trường về nhà. Đáng nói hơn, vụ việc này có sự tham gia của học sinh Phạm Thị Thúy Nga (cháu ruột của ông Quang), hiện đang học lớp Hạch toán kế toán K8 tại trường. Để bảo vệ an toàn tính mạng, chị Lan đã nhiều lần nộp đơn báo cáo vụ việc đến Phòng Quản lý giáo dục học sinh, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và Đoàn Thanh niên của trường, nhưng tất cả đều “im lặng” – chị Lan trình bày.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các anh Long, Duy, Cương và chị Lan là những người đã trực tiếp đứng đơn tố cáo những sai phạm từ hiệu trưởng cho đến các thầy cô ở các phòng, ban khác của trường. Do đó, những người này luôn lo sợ vì có một thế lực nào đó thuê xã hội đen để dằn mặt họ.

Những sai phạm cần làm rõ

Sở dĩ 4 người nói trên luôn bị hành hung và hăm dọa vì họ bị gán cho tội “dám làm đơn tố cáo những vấn đề tiêu cực của nhà trường” – một GV tại khu tập thể của Trường THCNLTTP kể. Trong đơn tố cáo ngày 7-6-2008 của anh Phạm Văn Cương có nêu: năm 2002 trường mua 11 thiết bị máy móc (với tổng trị giá 159.800.000 đồng) để phục vụ cho việc dạy thực hành, thực tập sản xuất, nhưng ngay từ khi mua về không thể sử dụng được.

Chưa hết, toàn bộ số thiết bị và dụng cụ thí nghiệm trị giá trên 1 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách nhà nước, nhưng hầu như học sinh không được thực hành trong phòng thí nghiệm, nhưng lại có thanh toán khống về hóa chất… Qua nghiệp vụ thủ kho, anh Cương phát hiện đến 200 nội dung vụ việc sai phạm như: 1 cái kéo sắt cầm tay xén cỏ giá thực là 85.000 đồng/cái nhưng kê giá lên 800.000 đồng/cái, máy tính xách tay 24.000.000 đồng nhưng kê giá lên 42.000.000 đồng. Trong năm 2007 có đến 89 nội dung liên quan đến chứng từ hóa đơn không minh bạch.

Cũng theo anh Cương, không hiểu vì lý do gì mà kể từ đầu tháng 3-2008, toàn bộ sổ sách thủ kho do anh phụ trách đã bị thu lại và bàn giao công việc thủ kho cho người khác. Bên cạnh đó, “để gây áp lực về mặt kinh tế cho gia đình tôi, đầu tháng 5-2008 trường đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với vợ tôi là Lê Thị Hương không có lý do” - anh Cương bức xúc kể…

Theo chúng tôi được biết, ngoài những vấn đề nêu trên, trước đó đã có nhiều đơn thư tố cáo về những sai phạm khác của Trường THCNLTTP. Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tiến hành thanh tra, nhưng những kết luận từ phía bộ đã được một số cán bộ, giáo viên của trường cho rằng chưa thỏa đáng. 

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục