(SGGPO). - Sáng nay 31-5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đình Thịnh (31 tuổi) trú ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội “Giết người”. Đây cũng là vụ trọng án gây hoang mang dư luận mà Báo SGGP đã phản ánh.

Bị cáo Thịnh được dẫn giải vào phiên tòa.
Theo cáo trạng, Trần Đình Thịnh và chị Th. (sinh năm 1985) đã có với nhau hai con ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đầu năm 2015, Thịnh sang Trung Quốc để làm ăn. Trong những ngày tháng Thịnh đi làm xa, chị Th. ở nhà nảy sinh quan hệ tình ái với ông L. (sinh năm 1976, trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Biết tin nên ngày 23-7-2015, Thịnh liền về quê làm rõ sự tình. Khi vợ nhận tội, Thịnh đã đánh chị Th. Sau đó, cả hai vợ chồng Thịnh quyết định vào Bình Dương sống.
Chiều 19-8-2015, Thịnh đưa chị Th vào nhà nghỉ ở Bình Dương tra hỏi thì chị Th thừa nhận có thai với anh L và đã phá bỏ. Thịnh buồn nhưng vẫn tiếp tục bỏ qua cho vợ một lần nữa. Tuy nhiên, sau đó Thịnh lại tiếp tục phát hiện chị Th liên lạc với anh L với tin nhắn: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không”. Lập tức, Thịnh dùng dao đâm liên tục 4-5 nhát giết chết chị Th. trong nhà nghỉ. Gây án xong, Thịnh từ Bình Dương lên TPHCM, rạng sáng hôm sau, Thịnh đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Phú Bài (Huế), rồi gọi cho gia đình chị Th. thông báo về sự tình. Thịnh bắt xe từ Huế về Quảng Trị và tìm đến nhà tình địch. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20-8-2015, Thịnh đi thẳng vào nhà ông L. chém ông L. khi ông này đang ngủ trên giường khiến nạn nhân tử vong. Thịnh bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát. Đến rạng sáng 21-8, Công an Quảng Trị bắt được Thịnh khi đang lẩn trốn ở khu vực chùa Mai Hà cách hiện trường vụ án không xa.

Bị cáo Thịnh nhận mức án tử hình về tột giết người.
Tại phiên tòa, Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với cáo trạng vụ án. Thịnh khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của mình về việc bị vợ phản bội. Đồng thời cảm ơn bà con làng xóm đã có đơn xin giảm án cho bị cáo; xin lỗi gia đình các bị hại, xin lỗi mẹ già vì đã không làm tròn nghĩa vụ của một người con, xin lỗi 2 đứa con thơ vì không làm tròn bổn phận của người cha. Bị cáo cũng xin được khoan hồng để có cơ hội về phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc con... Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng, Thịnh đã thực hiện hành vi phạm tội một cách quyết liệt, dã man, gây hoang mang dư luận nên tuyên án tử hình về tội "Giết người". Ngoài ra tòa cũng buộc Thịnh bồi thường tổng cộng 290 triệu đồng cho gia đình anh L.
VĂN THẮNG
Các tin, bài viết khác
-
Bắt giam nhiều đối tượng tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở tại Phú Quốc
-
Gây thiệt hại hơn 278 tỷ đồng, một số cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án tù
-
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam
-
Tuyên án phúc thẩm 19 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
-
Tạm giữ hai nhân viên thu hồi nợ tạt mắm tôm vào nhà dân
-
Phú Yên: Kỷ luật 7 cán bộ, lãnh đạo và tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ
-
Người đàn ông ngồi cheo leo trên nóc tòa chung cư liên tục la hét
-
Tân Hoàng Minh đã cưỡng đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư
-
Vụ án tại Cục Lãnh sự: Chưa xác định được mỗi bị can nhận và đưa bao nhiêu tiền hối lộ
-
Xe quên kéo kính, nữ chủ nhân mất trộm túi xách có 120 triệu đồng