Tuy không được lành lặn như bao người bình thường khác nhưng người khuyết tật trong xã hội chúng ta có tinh thần lao động thật đáng khâm phục. Tùy sức của mình, các anh chị vẫn làm ra những sản phẩm thủ công: Chổi, bàn chải, giỏ tre… để dùng trong cuộc sống hàng ngày.
Thỉnh thoảng trên đường phố, chúng tôi gặp người khiếm thị đi bán những sản phẩm do mình làm ra, thật là xúc động. Chúng tôi mong muốn, cơ quan quản lý người khuyết tật nên tiếp thị những sản phẩm do các anh chị làm ra đến các cơ quan ban ngành, công ty, xí nghiệp, các khu phố… để vận động mua hàng. Tôi nghĩ, cơ quan, đơn vị nào cũng có nhu cầu dùng những mặt hàng này, sẽ không có gì trở ngại khi ủng hộ sản phẩm của người khuyết tật.
Tất nhiên, để làm được việc này, trước hết phải có tấm lòng từ hai phía: Cơ quan quản lý người khuyết tật và các cơ quan “khách hàng”. Đôi khi, chỉ một việc nhỏ, bình thường, nhiều người không nghĩ tới nhưng sẽ giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.
NGỌC DIỆP (Bình Dương)