(SGGP).- Sau 2 ngày ở TP Busan (Hàn Quốc) để nhận xác con rồi đưa đi hỏa táng, chiều 16-7, ông bà Thạch Sang - cha mẹ cô Thạch Thị Hoàng Ngọc đã về đến TPHCM, mang theo tro cốt của cô con gái xấu số.
Dịp này, Hội Người Hàn Quốc tại TPHCM đã ủng hộ thêm cho gia đình nạn nhân 5.000 USD và Công ty Tae Quang Vina ủng hộ 20.000 USD. Ông Hwang Ui-Hoon, Chủ tịch Hội Người Hàn ở TPHCM cho biết, vào đầu giờ chiều ngày 16-7, các tổ chức tôn giáo của người Hàn Quốc ở Việt Nam cùng đồng tâm khấn nguyện cho vong linh của cô dâu Hoàng Ngọc.
Có mặt tại buổi lễ này, ông Han Sun-Kyo, Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc (vừa sang Việt Nam) cũng chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân và bày tỏ sự đáng tiếc về vụ việc này.
Ông Thạch Sang cho biết, gia đình đã ủy quyền cho Trung tâm Phụ nữ nhập cư và gia đình đa văn hóa Eulim khởi kiện công ty môi giới vì đã thông tin thiếu chính xác về tiền sử bị tâm thần của ông Jang Du Hyo (chồng cô Hoàng Ngọc). Ông Thạch Sang cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Hàn Quốc sớm đưa vụ việc ra xét xử để lấy lại công lý cho con gái mình.
K.H.
Thông tin liên quan |
- Phải có cơ chế bảo vệ cô dâu Việt - Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại: Cái “giá” của 3,5 triệu đồng! |