Vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc: Đưa thi thể nữ sinh Việt Nam 21 tuổi về quê nhà an táng

Khoảng 14 giờ ngày 3-11, thi thể em Đ.T.T. (21 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã được đưa từ Hàn Quốc về quê để an táng.

Chiều 3-11, ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh xác nhận, thi thể nữ du học sinh Đ.T.T. (21 tuổi, ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) đã được đưa về đến quê nhà để mai táng theo các chính sách hỗ trợ của ngành chức năng Việt Nam và Hàn Quốc.

“Địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân và bố trí lực lượng để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nữ du học sinh này”, ông Thành cho hay.

Người dân địa phương và gia đình nạn nhân đến để đón thi thể của nữ du học sinh Đ.T.T. 

Theo phía gia đình nạn nhân, nữ sinh Đ.T.T. sang Hàn Quốc du học từ năm 2019 sau khi học xong hết lớp 12. Trong thời gian du học ở Hàn Quốc, T. vừa học ngành Quản trị kinh doanh vừa bán mỹ phẩm online và làm mẫu ảnh.

Cha mẹ T. cho biết, nếu không xảy ra sự cố gì thì cuối tháng 11 này sẽ qua thăm con gái. Tuy nhiên, đêm 29-10, khi tham gia lễ hội Halloween T. đã tử vong trong vụ giẫm đạp khiến 156 người thiệt mạng ở Hàn Quốc.

Trước đó, chiều 2-11, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình của nạn nhân. Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chung tay chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát, thương đau.

Tin cùng chuyên mục