

Đã hơn 10 tháng nay, bà con sống ở hẻm 47/2 Bùi Đình Túy phường 24 quận Bình Thạnh TPHCM, phải sống chung với ô nhiễm, tiếng ồn và nguy cơ cháy nổ cao từ vựa ve chai ở nhà số 47/2/26.
Đây là con hẻm có chiều rộng gần 5m nhưng theo phản ánh của người dân, ngày nào cũng có khoảng 2 - 4 xe tải loại 1,5 tấn ra vào thu nhận ve chai, cùng hơn 15 chiếc xe đẩy tay của những người mua ve chai dàn thành hàng ngang tập kết về vựa, chắn hết lối đi của bà con trong hẻm (ảnh).
Được biết đây là cơ sở kinh doanh do ông T.V.Q làm chủ, thu gom ve chai từ nhiều vùng lân cận. Do đó khối lượng ve chai tập kết về vựa mỗi ngày khá lớn, trong đó có không ít bình, lon nhựa đựng hóa chất và các loại giấy thải, đồ phế phẩm, lại được chất đống ngoài trời nên bốc mùi khó chịu.
Ông Hùng - chủ hộ 47/2/24, bức xúc: “Mùi bốc lên không sao chịu nổi. Tôi phải dùng tôn che chắn nhưng không sao ngăn được mùi hôi và bụi bặm”. Ông Trịnh Hữu Cán, ở khu phố 3, cho biết: “Bà con trong khu phố đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương cho di dời vựa ve chai trên từ tháng 11-2008, nhưng đến nay cơ sở đó vẫn hoạt động bình thường”.
Còn bà Nguyễn Thị Nhị ở nhà số 47/2/4, tổ trưởng tổ dân phố 43, nói với vẻ lo lắng: “Mỗi lần họp tổ dân phố, bà con rất bức xúc về việc này. Tôi đã nhiều lần phản ánh lên phường nhưng gần một năm nay, tình trạng này không được cải thiện”. Thiết nghĩ đây là nguyện vọng chính đáng của bà con trong khu vực, rất mong chính quyền địa phương sớm có các biện pháp xử lý nhằm bảo đảm sức khỏe cho bà con.
THU TÂM