Đắk Nông: Thợ đào giếng giết nữ sinh

* Đắc Lắc: Chồng đánh vợ và con chấn thương sọ não
Đắk Nông: Thợ đào giếng giết nữ sinh

* Đắc Lắc: Chồng đánh vợ và con chấn thương sọ não

Hiện trường – nơi tìm thấy xác em Thảo. Ảnh: Vũ Thúy
Hiện trường – nơi tìm thấy xác em Thảo. Ảnh: Vũ Thúy

(SGGPO)-  Ngày 25-8, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trọng (SN 1973), làm nghề đào giếng thuê, tạm trú tại thôn Tân Bình, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) về tội giết người, cướp tài sản. Trước đó, tên Trọng đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ vì hành vi giết chết em Lê Thị Ngọc Thảo (SN 1996), trú tại thôn Tân Bình, xã Đắk R’moan và là học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Gia Nghĩa.

Chiều ngày 10-8-2010, em Thảo đi học võ tại Trung tâm Văn hoá Thể thao thị xã Gia Nghĩa, đến tối không về nhà, gia đình em tìm kiếm trong 2 ngày không thấy, đã trình báo với cơ qua chức năng. Đến sáng ngày 12- 8, cơ quan chức năng tìm được xác em Thảo tại một rãnh nước bên vệ đường thuộc thôn Tân Bình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh đã triệu tập đối tượng khả nghi nhất là Nguyễn Xuân Trọng để lấy lời  khai.

Tại cơ quan điều tra, tên Trọng đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm để chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các chứng cứ, cơ quan điều tra đã khiến cho tên Trọng phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi thủ ác của mình.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-8, tên Trọng đi từ nhà anh Lê Trọng Quỳnh (SN 1979), trú ở thôn Tân Bình, ra trung tâm thị xã Gia Nghĩa. Trên đường, hắn gặp em Thảo đi học võ về. Thấy Thảo đi bộ một mình, hắn đã chọc ghẹo và giở trò sàm sỡ, Thảo kháng cự lại và dọa sẽ kể cho gia đình biết. Tên Trọng đã đánh ngã Thảo, rồi dùng đá đập nhiều nhát vào đầu, mặt khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, hắn vứt xác Thảo xuống một rãnh nước ở bên vệ đường. Gây án xong, hắn đã lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi chạy ra thị xã Gia Nghĩa để trốn.

Vũ Thúy

* Đến sáng nay 25-8, chị Võ Thị Phương (SN 1983, trú tại tổ 2, khối 1, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) và con gái Nguyễn Thị Mai Hằng (SN 2007) bị chồng là Đỗ Ngọc Đình (SN 1972) lấy búa đinh đánh chấn thương sọ não vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc.

Chị Phương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công Hoan
Chị Phương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công Hoan

Theo lời kể của chị Phương, vào lúc 17 giờ 30 ngày 23-8, chị đi làm về đến nhà và thấy chồng đang ngồi uống rượu. Chị bảo chồng đừng uống rượu nữa vì mỗi lần uống rượu anh ta thường chửi bới, đánh đập chị. Anh ta không nghe, uống hết hai xị rượu và sau đó mua tiếp hai xị uống hết.

Đến khoảng hơn 18 giờ, chị đang ngồi soạn cơm ăn thì bất ngờ anh ta lấy búa đinh xông tới đánh vào đầu chị. Đánh chị Phương ngất xỉu, hắn ta tiếp tục lấy búa đinh đánh vào đầu cháu Hằng. Nghe tiếng khóc thét của cháu, chị Phương tỉnh dậy và thấy máu chảy đầy sàn nhà. Chị van xin hắn đừng đánh cháu Hằng, hắn hùng hổ lấy búa đánh vào đầu chị thêm hai nhát nữa và quay sang đánh vào vai cháu Hằng. Đánh xong hai mẹ con chị Phương, hắn khóa cửa bỏ đi.

Đến khoảng 8 giờ, chị Phương mới tỉnh lại và bò ra đường gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu. Bác sỹ Nguyễn Đại Phong (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc) cho biết, cả cháu Hằng và chị Phương đều bị chấn thương sọ não với mức độ thương tật khoảng hơn 30%. Sức khỏe chị Phương đang dần hồi phục, còn cháu Hằng vẫn đang hôn mê.

Được biết, chị Phương và Nguyễn Ngọc Đình lấy nhau mới được một năm, cả hai người đều làm phụ hồ. Trước chị Phương, Đình đã lấy vợ và có một đứa trai đang sống ở TP.HCM. Còn cháu Hằng là con riêng của chị Phương với người chồng trước ở quê là xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngày 24-8, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt tạm giam Đỗ Ngọc Đình để điều tra.

Công Hoan

Tin cùng chuyên mục