Malala tiếp nối giấc mơ ở Anh

(SGGPO).- Một tuần sau khi xuất viện, Malala - cô bé người Pakistan đấu tranh cho quyền đến trường của các bé gái bị các tay súng Taliban bắn vào đầu hồi tháng 10 năm ngoái - đã tham dự ngày học đầu tiên của mình ở Birmingham (Anh).
Malala tiếp nối giấc mơ ở Anh

(SGGPO).- Một tuần sau khi xuất viện, Malala - cô bé người Pakistan đấu tranh cho quyền đến trường của các bé gái bị các tay súng Taliban bắn vào đầu hồi tháng 10 năm ngoái - đã tham dự ngày học đầu tiên của mình ở Birmingham (Anh).

Malala được cha cô đưa đến trường học với các học sinh khác tại trường nữ trung học Edgbaston gần bệnh viện nơi cô trải qua phẫu thuật để tái tạo lại hộp sọ của mình vào tháng trước.

Malala được cha đưa đến học tại trường nữ trung học Edgbaston (Anh)

Malala được cha đưa đến học tại trường nữ trung học Edgbaston (Anh)

Trường Edgbaston High School được thành lập năm 1876 và là ngôi trường dành riêng cho nữ lâu đời nhất ở Birmingham. Ngôi trường này dành cho những cô gái có độ tuổi dưới 18 tuổi với học phí khá cao. Chính phủ Pakistan sẽ trả học phí 10.000 bảng cho cô.

Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, hiện là phái viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về giáo dục toàn cầu, tuyên bố: “Đây là một ngày tuyệt vời đối với Malala, đối với gia đình cô bé cũng như sự nghiệp giáo dục trên toàn thế giới. Bằng lòng can đảm của mình, Malala cho thấy rằng không có gì - ngay cả súng đạn, sự hăm dọa hay đe dọa giết hại - có thể cản trở con đường đến trường của mỗi bé gái”.

        H.Xuân.

>> Pakistan: Người dân xuống đường biểu tình ủng hộ Malala

>>Vụ trả thù trẻ em gây chấn động dư luận

>> Người Anh đề cử Malala nhận giải Nobel Hòa bình 2013

Tin cùng chuyên mục