“Join to Understand, Memorize and Pave the way” (Tham gia để hiểu, nhớ và cùng lót một con đường) đã trở thành khẩu hiệu quen thuộc của các bạn trẻ trong Ban tổ chức dự án VietnamJUMP 2009 (Đại học Quốc gia Singapore - NUS). Với Hội Sinh viên Việt Nam ở NUS (VNCNUS), VietnamJUMP là thương hiệu, biểu tượng một nước Việt Nam trên đường phát triển.
|
|
Các thành viên ban tổ chức tin tưởng vào sự thành công của dự án. |
Năm 2007, Dự án VietnamJUMP được bắt đầu bằng chuyến đi đến Làng Hữu Nghị (Hà Tây). Các sinh viên NUS đã cùng sinh hoạt, cùng sống và cùng trải nghiệm với những trẻ em là nạn nhân chất độc da cam.
Bên cạnh đó, các sinh viên cũng có dịp tham quan các cảnh đẹp ở khu vực phía Bắc như hồ Hoàn Kiếm, vịnh Hạ Long… Hai tuần ngắn ngủi ở Việt Nam đã giúp các bạn sinh viên quốc tế hiểu rõ hơn về con người và cuộc sống nơi đây. Dự án bước đầu được đánh giá là thành công.
Nhìn lại những gì mà các anh chị đi trước đã đạt được, Trưởng ban Tổ chức VietnamJUMP 2009 Trần Nguyễn Hoàng Lan không khỏi lo ngại. Mọi thứ đối với cô sinh viên năm nhất khoa Kinh tế thật sự mới mẻ.
Nhưng, với bản lĩnh của một trong 7 sinh viên Việt Nam được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham dự Chương trình trao đổi lãnh đạo sinh viên toàn cầu (tháng 8-2008), Lan đã không ngần ngại bắt tay vào thực hiện ước mơ lớn của mình.
Lan cùng các bạn khác trong ban tổ chức quyết tâm xây dựng được 2 phòng chức năng (1 phòng nhạc, 1 phòng y tế) cho nhà trẻ Sao Mai ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Lan chia sẻ: “Làm một điều gì đó cho trẻ em Việt Nam? Câu hỏi này luôn thôi thúc tôi. Không chỉ dừng lại ở việc xây một phòng học, sửa một hàng rào mà chúng tôi còn muốn mang đến cho các em hơi ấm và tinh thần tình nguyện. Hy vọng rằng, tinh thần tình nguyện này sẽ theo các em trong suốt quá trình trưởng thành”.
Tất cả đã sẵn sàng, 16 tình nguyện viên và hơn 20 thành viên ban tổ chức đang ngày đêm miệt mài biến ước mơ thành hiện thực. Họ có tất cả: nhiệt huyết tuổi trẻ, tấm lòng tình nguyện, và một trái tim nhân ái. Nhưng còn chi phí?
Ngọc, thủ quỹ của dự án, lo lắng: “Tụi em muốn góp phần xây 2 phòng học cùng trang thiết bị với trị giá khoảng 150 triệu đồng, thêm vào chi phí đi lại cho 16 tình nguyện viên và 4 thành viên ban tổ chức trong suốt 2 tuần ở huyện Núi Thành, tổng cộng là 300 triệu đồng”.
“Nhất định tụi em sẽ làm được” – Lan khẳng định. Ngoài nguồn tài trợ từ các công ty, các bạn còn cần sự quyên góp của các sinh viên, giảng viên, cộng đồng người Việt Nam ở Singapore thông qua dự án “One coin one brick” (1 đồng xu, 1 viên gạch). Các bạn đang tích cực góp nhặt những đồng 50 xu để xây dựng nên một phòng học xu lớn nhất Singapore.
Các bạn không đơn độc trên con đường mình đang đi, mà còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và động viên từ ông Võ Tá Hân, Chủ tịch Hội chuyên viên Việt Nam tại Singapore; anh Tấn Đức, Chủ tịch VNCNUS; anh Quang Thái, Phó Chủ tịch VNCNUS; chị Phương Thúy, Trưởng ban Tổ chức VietnamJUMP2007.
Khoảng thời gian này, dù bận rộn với những dự án, bài tập và thi cuối năm nhưng các sinh viên vẫn dành ra một khoảng thời gian quý báu cho dự án VietnamJUMP 2009. Trong khuôn viên NUS, ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh một sinh viên Việt Nam cặm cụi xếp những con hạc giấy. Mỗi con hạc là một điều ước – ước cho VietnamJUMP 2009 thành công.
Khiêm Duy
|
Tặng bệnh viện Ung bướu TPHCM 750 triệu đồng
(SGGP)- Ngày 26- 3, Tổng Lãnh sự quán Canada tại TPHCM và Phòng Thương mại Canada vừa tổ chức trao ngân phiếu trị giá 750 triệu đồng cho đại diện Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Đây là số tiền quyên góp được từ cuộc chạy bộ từ thiện Terry Fox do Tổng Lãnh sự quán Canada và Phòng Thương mại Canada tổ chức thường kỳ nhằm gây quỹ đóng góp vào hoạt động nghiên cứu, đào tạo và trang bị thiết bị y khoa chuyên trị các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam.
Từ năm 2003, đã có trên 3 tỷ đồng quyên góp được từ các cuộc chạy bộ Terry Fox tại VN được hỗ trợ cho các BV ung bướu.
K.O. | |