3 ngư dân bị nạn trên biển may mắn được tàu hàng cứu sống

Tối 31-3, tại phao số 16 (cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức tiếp nhận 3 ngư dân bị nạn trên biển được tàu hàng Hoàng Việt 03 cứu sống.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu cá PY 41067 TS (90 CV) do anh Lê Nghiệp (32 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) cùng với 2 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển thuộc tỉnh Phú Yên (cách bờ 3 hải lý) thì bất ngờ gặp mưa lớn, sóng mạnh khiến tàu bị phá nước chìm xuống biển. Anh Nghiệp cùng 2 ngư dân nhảy xuống biển lênh đênh nhiều giờ giữa sóng gió, mưa dữ dội.

Lực lượng biên phòng sử dụng ca nô ra tiếp nhận các ngư dân bị nạn

Đến khoảng 9 giờ, tàu hàng Hoàng Việt 03 do ông Nguyễn Thế Hùng (33 tuổi, quê tại tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng cùng với 9 thủy thủ đang hành trình từ Vũng Tàu - Ninh Bình, khi ghé vào neo đậu tại vịnh Quy Nhơn thì phát hiện 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển đã ứng cứu các ngư dân bị nạn lên tàu.

“Khi phát hiện 3 ngư dân nên tôi quyết định quay tàu lại để cứu họ. Khi họ lên tàu thì rất mệt và lạnh, chúng tôi lấy áo quần cho họ mặc và cho họ ăn, uống đồng thời liên hệ về Cửa khẩu cảng Quy Nhơn để nhờ hỗ trợ”, ông Hùng kể lại.

Lực lượng chức năng tiếp nhận các ngư dân bị nạn
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô vượt sóng để ra đón các ngư dân tại phao số 16 (cửa vịnh Quy Nhơn.

Do thời tiết xấu, mưa lớn kèm theo sóng biển cao nên việc tiếp cận tàu Hoàng Việt 03 của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. 3 ngư dân bị nạn ngoài anh Nghiệp, còn có ngư dân Nguyễn Đỗ Hòa (sinh năm 2002), ngư dân Biền Trịnh Công Thành (sinh năm 1995, cùng trú tại xã Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) sức khỏe đều đã ổn định.

Ngư dân Nguyễn Đỗ Hòa vẫn chưa hết lo lắng sau sự cố vừa rồi

Ngồi trên tàu hàng đã cứu mình, ngư dân Hòa, kể lại: “Tàu chúng tôi ra khơi đánh bắt từ sáng 28-3. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay thì bất ngờ gặp mưa rất lớn, sóng biển cuộn mạnh dâng cao, trời thì mịt mù không nhìn ra phương hướng khiến tàu chúng tôi bị phá nước rồi chìm. Lúc ấy, anh em nhảy hết xuống biển vớ được 1 cây xốp lênh đênh khoảng 3 tiếng trên biển  và đã được cứu. Khi được cứu người tôi mệt rã rời, khát và đói, há miệng uống nước mưa”.

Lực lượng biên phòng tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ngư dân trước khi lên bờ
Anh Nghiệp (áo trắng) bắt tay cảm ơn thuyền trưởng Nguyễn Thế Hùng

Sau khi tiếp nhận các ngư dân, ca nô BĐBP tỉnh Bình Định di chuyển về trạm và cho các ngư dân về nhà. 

Người nhà các thuyền viên bị nạn vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra

Ông Nguyễn Xuân Tuyên, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết, đơn vị nhận được tin báo của tàu Hoàng Việt 03 vào lúc 13 giờ chiều cùng ngày. Sau đó, Ban Chỉ huy của Đồn này đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng Quân y và Phòng tham mưu của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra tiếp nhận các ngư dân.

3 ngư dân bị nạn trên biển may mắn được tàu hàng cứu sống ảnh 8 Các ngư dân tại Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn

Trong sáng 31-3, mưa lớn kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cũng xảy ra diện rộng các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Vùng ven biển 2 tỉnh này biển động dữ dội, sóng lớn cuốn trôi, nhấn chìm trên 100 tàu cá của các ngư dân cùng với lồng, bè thủy sản ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng...

Tin cùng chuyên mục