Một vụ tranh cãi dẫn đến ẩu đả đã xảy ra tại nhà hàng Phong Lan, 250C Lý Thường Kiệt, phường 15 quận 11 (TPHCM). 6 người bị thương (3 khách dự tiệc, 3 tình nguyện viên thuộc lực lượng thanh niên xung phong) trong đó có 3 người phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Vụ ẩu đả bắt nguồn từ việc chị Dương Thị Kiều ở phường 12, Q.11 đến dự tiệc tại nhà hàng trên và làm mất thẻ gởi xe. Chị xuất trình giấy chứng minh nhân dân và bản photocopy giấy tờ xe cho nhân viên giữ xe để lấy xe ra nhưng họ không chịu.
Sau đó, chị nhờ anh Nguyễn Tấn Hiệp, ngụ 176/3 Công Chúa Ngọc Hân phường 12, Q.11, người làm chung công ty, bảo lãnh. Anh Hiệp đưa giấy CMND, bằng lái xe ô tô nhưng họ cũng không chịu. Không lấy được xe, chị Kiều xin gởi xe lại hôm sau giải quyết nhưng nhân viên giữ xe bảo chỉ giữ xe đến 23 giờ, không giữ qua đêm. Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của các nhân viên giữ xe tại đây, anh Nguyễn Tấn Hiệp lớn tiếng cự nự, xô đẩy và bị một nhân viên giữ xe đấm thẳng vào mặt.
Các anh Giang Chí Dũng, Lư Oai Đạt vào can thì bị một số nhân viên giữ xe dùng những cây cọc sắt (dùng để làm trụ giăng dây giữ xe) đánh tới tấp. Hậu quả là 6 người phải nhập viện. Được biết việc giữ xe tại nhà hàng Phong Lan do Đội giữ xe số 1 thuộc Công ty Công ích TNXP đảm nhận.
Q.H.