Những bài viết vượt thời gian
Ra mắt ngày 18-6 tại Hà Nội, cuốn Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Báo Nhân Dân thực hiện, tuyển chọn 300 bài viết tiêu biểu trong tổng số hơn 1.200 bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân giai đoạn 1951-1969.
Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, nhận định: “Ngôn ngữ của Người không hào nhoáng, không khuôn sáo, mà thấm đẫm trí tuệ, tình cảm và sức lay động. Đó là ngôn ngữ của cách mạng, của lương tri, của niềm tin son sắt vào sự nghiệp cách mạng và sức mạnh của quần chúng nhân dân”.

Sách được chia thành 3 giai đoạn lịch sử quan trọng: thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1951-1954), xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa (1955-1959) và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1960-1969). Với hơn 170 bút danh, trong đó hai phần ba được sử dụng trong các bài báo, mỗi cái tên là một sự hóa thân, một thông điệp, thể hiện tầm cao tư tưởng của Người.
Trong mỗi giai đoạn, các bài viết đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh của người cầm bút, người chiến sĩ. Đọc các bài viết của Người, chúng ta thấu hiểu sâu sắc rằng, Người viết báo không chỉ bằng tư duy sắc sảo của một nhà cách mạng, mà còn bằng trái tim yêu nước nồng nàn, bằng trí tuệ của một nhà văn hóa lớn.
Giá trị của cuốn sách không dừng lại ở đó. Ông Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân, nhấn mạnh: “Không chỉ là tài liệu quý cho các nhà báo, cuốn sách còn là nguồn tham khảo hữu ích đối với cán bộ làm công tác Đảng, sinh hoạt chi bộ, giảng dạy trong nhà trường hay nghiên cứu báo chí. Sinh viên ngành báo chí có thể xem đây như một tài liệu học thuật khi làm luận văn tốt nghiệp”.
Nguồn cảm hứng cho báo chí hiện đại
Song song với ấn phẩm trên, cuốn Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành dịp này là tập hợp 40 tác phẩm tiêu biểu từ các bài viết, thư, điện, đến những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1922 đến 1962.
Cuốn sách là sự kết tinh những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt về nghề báo. Trong đó, Người luôn nhắc nhở: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?” cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo - ba câu hỏi giản dị nhưng lại là kim chỉ nam cho mọi thế hệ làm báo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu sự chân thực, cụ thể, gắn bó mật thiết với thực tiễn và đời sống nhân dân, không chấp nhận lối làm báo hình thức, giáo điều, khuôn sáo. Theo Người, nhà báo là chiến sĩ cách mạng, “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén”. Do đó, người làm báo phải có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và trách nhiệm cao với từng câu chữ mình viết ra.
Cả hai cuốn sách đều là những tài liệu quý báu không chỉ để học tập mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ người làm báo hôm nay, đặc biệt trong bối cảnh báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức như tin giả, mạng xã hội và áp lực thương mại hóa thông tin.
Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam được định hướng là một nền báo chí “chuyên nghiệp - nhân văn - hiện đại”, luôn giữ vững lập trường, đạo đức và gần gũi quần chúng. Báo chí phải phản ánh trung thực đời sống, phục vụ sự nghiệp cách mạng, phụng sự nhân dân.
Những giá trị ấy, qua hai công trình xuất bản lần này, một lần nữa được tái hiện sống động, khẳng định tầm vóc và di sản vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và dẫn dắt nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là món quà tinh thần quý báu trong dịp kỷ niệm trọng đại, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh cao cả của nghề báo: phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
Nhân dịp ra mắt cuốn sách Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân, Báo Nhân Dân đã giới thiệu các ấn phẩm, hoạt động chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gồm: số báo đặc biệt 21-6-2025 với 5 phần nội dung xuyên suốt lịch sử và tương lai nghề báo; ấn phẩm Dấu ấn & Xu hướng tổng kết 100 dấu mốc quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam và dự báo chuyển động báo chí trong thời đại AI; khai mạc triển lãm tư liệu, hiện vật báo chí qua các thời kỳ...