Những tiết lộ mới sau 10 năm vụ bê bối Monicagate

Bài 3: Điều gì đã xảy ra vào ngày 21-1-1998?

Bài 3: Điều gì đã xảy ra vào ngày 21-1-1998?
Bài 3: Điều gì đã xảy ra vào ngày 21-1-1998? ảnh 1
Vụ Monicagate từng “rùm beng“ trên báo chí Mỹ

Với bản tính của Bill, nhà Clinton đã không ít lần phải đối đầu với những rắc rối. Chẳng hạn như hồi tháng giêng năm 1994, một tờ báo hạng hai tại Mỹ bất ngờ tung ra câu chuyện tình của Bill từ hồi còn là thống đốc bang Arkansas năm 1991 với một nữ thư ký có tên Paul Jones.

Những tờ báo hàng đầu của Mỹ đã đồng thuận làm lơ vụ này, trong khi tổng thống và đệ nhất phu nhân vẫn phản ứng một cách thông thường trong những trường hợp tương tự - đó là phớt lờ. Cũng tháng 5 năm đó, Jones nộp đơn kiện tổng thống, đòi bồi thường khoản “thiệt hại tinh thần” khoảng 700.000 USD. Đề tài về vụ trên có lẽ còn râm ran phía sau chính trường nước Mỹ lâu nữa nếu như vụ Monicagate không xảy ra.  

  • Chiến thuật làm ngơ của Hillary

Sáng sớm ngày 21-1-1998, Hillary tỉnh giấc và nhìn thấy Bill đang ngồi ngay bên cạnh giường với tờ Washington Post cầm trên tay. Ngay trang đầu tiên là bài báo với hàng tít lớn nói về mối quan hệ tình ái giữa Bill với Monica Lewinsky và về việc tổng thống đã thuyết phục cô ta đưa ra những lời khai giả. Trong khi Hillary tím mặt vì giận, Bill ra sức thề thốt đó chỉ là một trò vu cáo hèn hạ. Tuy nhiên, Hillary vẫn đủ bình tĩnh để vạch ra ngay trong đầu một kế hoạch cứu vãn tình thế. Bà chỉ thị cho Bill bằng mọi giá phải phớt lờ dư luận, tiếp tục làm việc theo lịch trình đã lập từ trước.

Tuy nhiên, việc thực thi chiến thuật làm ngơ cũng không phải dễ dàng. Hillary liên tục bị các phóng viên “tra tấn” bằng những câu hỏi khó chịu, trong đó kèm theo nhiều chi tiết mới được tiết lộ. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cảm thấy đặc biệt bị xúc phạm, khi bà được các phóng viên cho biết, Bill và Monica đã gọi mình là “mụ vợ” trong những lần gần gũi với nhau. Đến ngày 13-8, Bill một lần nữa lại ngồi xuống bên cạnh giường của Hillary, lần này là để thừa nhận từng dan díu với Monica nhưng cam đoan chưa hề có chuyện tình dục mà chỉ là “những quan hệ tình cảm gần gũi”. Khỏi phải nói là Hillary đã giận dữ đến mức nào. Bill lúc đó chỉ biết chịu trận lắng nghe những lời mạt sát của vợ.  

“Lewinsky đã tỏ ra cực kỳ hạnh phúc” - đó là nhận xét trong biên bản thẩm vấn Lewinsky về lần hò hẹn đầu tiên giữa hai người của một nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). “Tôi không hề có quan hệ tình dục với người phụ nữ này” - câu thanh minh trên của Bill đã đi vào biên niên sử, tương tự như câu nói “Tôi không phải là kẻ gian lận” của Nixon trong vụ Watergate. Cũng chính vì câu nói này mà Bill bị buộc tội cố tình đưa ra lời khai giả, khiến ông ta suýt chút nữa đã phải mất cả chiếc ghế tổng thống. Nếu như tổng thống có thể gian dối vì những “chuyện nhỏ nhặt” như vậy, điều gì có thể đảm bảo ông ta không nói dối khi đưa ra lời tuyên thệ nhậm chức?

Vai trò và bản lĩnh của đệ nhất phu nhân giờ đây được thể hiện rõ nhất. Chẳng ai có thể biết được Hillary đã phải đau khổ và dằn vặt như thế nào từ vụ bê bối trên. Nếu là một gia đình bình thường, bà đã có thể đuổi ông chồng lăng nhăng của mình ra khỏi nhà. Nhưng Bill lại đang đường đường là một ông chủ tại Nhà Trắng. Vì thế Hillary đã làm tất cả để ông chồng không bị đuổi khỏi đây. Ngoài việc lên án đây là một âm mưu đã sắp xếp từ trước, Hillary còn cử thám tử theo dõi tình địch từng bước.

Monica được nhanh chóng mô tả như một kẻ có dấu hiệu bệnh hoạn với trí tưởng tượng tình ái phong phú. Thể hiện trước công luận về tình yêu cũng như sự tha thứ vĩ đại, Hillary còn lôi kéo cả cô con gái Chelsea vào cuộc, dù trong suốt thời gian của vụ bê bối, cô này đã phải 4 lần nhập viện vì các triệu chứng tâm lý. Hillary đã có vai trò quan trọng trong việc giúp cho Bill Clinton có thể tiếp tục trụ vững cho đến hết nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

  • Đoạn kết

Từ nhiều năm qua, Hillary đã học được cách kể về vụ bê bối trên với một giọng hài hước pha chút đắng cay. Ngay trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, Hillary đã không ít lần phải trả lời những câu hỏi châm chọc về đề tài này. Đôi khi, bà còn biết nhắc đến câu chuyện trên như một minh chứng cho sự cứng rắn của mình. Trong một chương trình truyền hình dành cho phụ nữ, Hillary còn tiết lộ rằng, khi được nhiều phụ nữ đề nghị giúp đưa ra lời khuyên khi lâm vào những hoàn cảnh tương tự, bà đều trả lời: “Cần phải nhìn ra sự thật ngay trong mắt, còn trong thực tế không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào”. 

Giờ đây, Bill Clinton có lẽ đang bước vào giai đoạn phải “trả nợ” cho vợ, khi tham gia rất tích cực vào chiến dịch tranh cử của Hillary. Tương tự như vậy, cô con gái 28 tuổi Chelsea đã vượt qua những giờ phút khó khăn nhất của mình để vận động tích cực cho mẹ trong những lần gặp gỡ với các cử tri trẻ tuổi trong hàng ngũ sinh viên.

Cũng cần thêm vài dòng nữa để nói qua về những nhân vật chính liên quan đến vụ Monicagate. Linda Tripp - cô bạn gái của Monica đã ghi âm những cuộc trò chuyện của mình với cô ta và gọi cho công tố viên Starr - đã lấy chồng và mở một cửa hàng chuyên bán đồ cho lễ Giáng sinh. Michael Izikoff (phóng viên Newsweek là người đầu tiên điều tra sâu về vụ bê bối) hiện vẫn đang là một trong những phóng viên xuất sắc nhất của tờ báo này. Còn nhân vật chính Monica Lewinsky giờ lại là người kín tiếng nhất.

Sau khi nổi tiếng và kiếm bộn tiền từ vụ này, Monica thi vào Trường Kinh tế London và tốt nghiệp năm 2006 với tấm bằng chuyên ngành “tâm lý xã hội”. Monica giờ đây đã 34 tuổi và theo lời một số bạn bè thân thiết, cô đã quá mệt mỏi về chuyện công luận và chỉ muốn sống yên thân. Hiện chỗ ở của Monica cũng không được nhiều người biết đến. Cô đã kiên quyết từ chối bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào với lý do, “không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống”.

LINH NGA (tổng hợp)

Bài 1: Câu chuyện “chiếc hộp đen”

Bài 2: Kế hoạch tham vọng của hai người tham vọng?

Tin cùng chuyên mục