Tách biệt với phố phường ồn ào, quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn nằm lặng lẽ trên đường Đặng Dung. Năm xưa, nơi này từng gắn bó với chiến sĩ biệt động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (tức Năm Lai, Mai Hồng Quế, Năm U.SOM,…).
Anh Trần Vũ Bình, con trai của chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai mang trong mình ký ức về người cha anh dũng. Chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của thời gian, khao khát muốn phục dựng lại "địa chỉ đỏ" này càng thôi thúc anh.
Bao nhiêu năm qua, nơi đây luôn là điểm đến của nhiều chính khách, các cựu chiến binh, người dân...
Anh Trần Vũ Bình (bìa phải) đón tiếp Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tại căn nhà số 113A Đặng Dung
Hoàng Linh đang tìm hiểu về hầm bí mật
Hầm bí mật dưới đáy tủ quần áo, dùng để trú ẩn và thoát ra ngoài khi có động
Khi có động hoặc bị lộ, các chiến sĩ biệt động vào bên trong khóa trái cửa, cạy tấm ván đáy tủ lên và thoát ra ngoài bằng đường bí mật ra các đường Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Nguyễn và Hai Bà Trưng
Hầm nổi dùng để chứa thư từ, tài liệu, thuốc tây, tiền, vàng, đô la... Đây là hầm nổi do ông Trần Văn Lai thiết kế và xây dựng trong vách tường nhà 113A Đặng Dung và nhà 113B Đặng Dung (nhà của Ngô Quang Trưởng – Trung tướng chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ) dùng để chứa thư từ, tài liệu, thuốc tây, tiền, vàng, đô la đựng trong các lon guigoz; thùng đạn của Mỹ, sau đó chuyển ra Quân khu Sài Gòn – Gia Định và chuyển ra miền Bắc Việt Nam qua các nước Campuchia, Lào, Thái Lan phục vụ chiến đấu
Hầm bí mật dưới chân cột nhà bếp, dùng để cất giấu tài liệu, súng ngắn. Ông bà Đỗ Miển, Nguyễn Thị Sự cất giấu tài liệu, giấy tờ cải trang, súng ngắn... của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và nhà thầu khoán Dinh Độc Lập Trần Văn Lai trong quá trình hoạt động tại nội thành Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định
Chiếc điện thoại quay số được đặt nguyên ở vị trí năm xưa trong ngôi nhà
Chiếc ti vi cổ được trưng bày ở một góc quán
Ẩn mình dưới "vỏ bọc" là một quán cà phê, cơm tấm, bên trên căn gác nhỏ là nơi lưu lại nhiều dấu tích của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn
Ở quán còn có món cơm tấm kèm kim chi Đại Hàn do bà Hai Mão (con gái lớn của ông bà Đỗ Miển) trực tiếp chế biến.
Cái đẹp, sự oai hùng nằm trong sự mộc mạc, giản dị chứ không phải là những thứ hào nhoáng. Quán cà phê gắn liền với quá khứ hào hùng của Biệt động Sài Gòn đã đi vào lòng người nhiều người bởi sự giản dị, mộc mạc ấy.
“Tôi có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Tại sao mình không cố gắng làm những điều tốt đẹp, để dần dần cái tốt đẹp sẽ lấn át những cái xấu trong xã hội. Tôi mong muốn nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay sẽ yêu lịch sử, tìm hiểu về lịch sử cặn kẽ. Tôi tâm huyết với việc mình đang làm và sẽ tiếp tục làm ra những điều tử tế để cho những người tử tế”, anh Trần Vũ Bình chia sẻ.
Mặt tiền quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn thu hút những ai vừa đặt chân đến