Ca sĩ Thu Hà: “Tôi sẽ trở lại!”

Ca sĩ Thu Hà: “Tôi sẽ trở lại!”

Đang là giọng ca được yêu thích với một chất giọng đầy đặn, phong cách trình diễn thiên về nội tâm, bỗng nhiên người ta thấy Thu Hà “mất tích” khỏi sân khấu ca nhạc thành phố. Rồi bất ngờ, chị xuất hiện trở lại trong chương trình ca nhạc tại phòng trà Tình ca vào hai đêm 28 và 29-3 và vẫn xinh đẹp, lộng lẫy với giọng hát đầy cuốn hút.

Ca sĩ Thu Hà: “Tôi sẽ trở lại!” ảnh 1

- Đang nổi đình đám với ca khúc Trả nợ tình xa, bỗng nhiên chị lặn “mất tăm” vì lý do gì vậy?

- Tôi xác định tạm gác lại chuyện hát hò, vì mình là phụ nữ mà, đến lúc nào đó cũng cần phải lo cho gia đình riêng. Tôi lập gia đình và theo chồng sang định cư tại Mỹ.

- Những ngày đầu sang đó chị có hòa nhập được ngay với cuộc sống và tiếp tục đứng hát trên sân khấu?

- Hồi mới sang còn lạ lẫm lắm, chưa quen được. Nhưng từ từ tôi cũng thích nghi với cuộc sống ở bên đó và vui vì được tiếp tục đi hát. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, tôi tham gia trình diễn trong các đại nhạc hội.

- Ông xã chị có ủng hộ không?

- Khi anh ấy lấy tôi, đã biết tôi là một ca sĩ rồi, nên sang đó tôi đi hát được anh rất ủng hộ.

- Chị nghĩ mình thích hợp với loại nhạc nào?

- Nhạc trữ tình, những ca khúc cần thể hiện nội tâm nhiều; giai điệu, ca từ đòi hỏi người hát phải có nội lực…

- Cơ duyên nào đưa chị đến với nghề ca hát?

- Tôi tham gia thi tuyển ca sĩ của Đoàn Ca nhạc nhẹ thành phố. Khi ấy được chọn, tôi liền đầu quân làm ca sĩ so lo chính thức của đoàn.

- Hồi ấy, nhiều khán giả biết chị có “gu” thẩm mỹ. Nhiều khi, chị còn xuất hiện với trang phục khá táo bạo... Quan điểm về trang phục khi lên sân khấu của chị thế nào?

- Tôi khó tính về ăn mặc lắm. Trước khi đi diễn, tôi thường phải cân nhắc, suy nghĩ xem mình nên mặc thế nào cho phù hợp với ca khúc mà mình sẽ thể hiện.

- Về nước lần này, chị chỉ diễn mấy đêm ở phòng trà Tình ca thôi sao?

- Không, là tôi về thăm gia đình, nhân tiện anh Duy Quang có mời tôi tham gia đêm nhạc tưởng niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nên tôi nhận lời. Đây là lần thứ hai tôi về thăm gia đình kể từ khi sang Mỹ định cư.

- Chị có nhận thêm lời mời ở phòng trà nào nữa không và chị có ý định về VN biểu diễn thường xuyên không?

- Ngày mai tôi trở lại Mỹ nên không nhận lời hát ở đâu cả. Từ nay đến cuối năm, tôi sẽ về VN thường hơn vì đang thực hiện một album mới tại quê nhà. Có thể, lúc đó tôi sẽ lại nhận lời đi hát ở phòng trà. Hai đêm diễn vừa rồi ở phòng trà Tình ca, nhiều khán giả yêu mến giọng ca của tôi nên yêu cầu tôi biểu diễn lại vào đêm khác. Lẽ ra tôi đã biểu diễn thêm một đêm nữa vào tối hôm qua nhưng sức khỏe không cho phép nên đành lỗi hẹn. Tôi sẽ trở lại và “đền” cho những khán giả yêu thương mình vào lần khác vậy.

- Nói một chút về album mới của chị đi?

- Tôi chưa chọn được tên cho album. Tất cả đang trong giai đoạn thực hiện, gồm 10 ca khúc trữ tình, có cả ca khúc cũ lẫn ca khúc mới.

- Chị có thể chia sẻ với khán giả về cuộc sống riêng của mình?

- Tôi đã có hạnh phúc riêng của mình, được làm mẹ của một em bé hai tuổi và tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi vẫn đi hát những ngày cuối tuần, không lo lắng gì vì đã có ông xã hăng hái chăm con giúp. Được như thế là vì tôi biết dung hòa việc đi hát và chăm sóc gia đình.

TÙNG KHANH

Tin cùng chuyên mục