Chị Tường Vy (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, những ngày nghỉ lễ, chị cùng gia đình chọn đi chợ nổi Cái Răng vào buổi sáng; trải nghiệm tàu chạy dọc trên sông Cần Thơ lướt qua chợ nổi Cái Răng ngắm cảnh sông nước thật bình yên.

Sau đó, cả nhà chị Vy đến Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền). Nơi đây, có nhiều món ăn ngon, sông nước và vườn cây ăn trái nên tiện tránh thời tiết nắng nóng.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh, hiện khu du lịch đã mở rộng diện tích hơn 30ha.
Tại đây có nhiều dịch vụ đa dạng, mang đặc thù vùng sông nước Nam bộ như: bơi xuồng; trò chơi dân gian; tát mương bắt cá; về Tây Đô hóa thân thành điền chủ...
Từ ngày 30-4 đến 4-5, khu du lịch tổ chức Lễ hội Đặc sản miền Tây. Trong đó, điểm nhấn là các gian hàng quy tụ nhiều đặc sản ẩm thực miền Tây đến từ khắp các tỉnh ĐBSCL, bao gồm sản phẩm OCOP, bánh dân gian truyền thống và các loại trái cây miền Tây khác; nhất là bánh xèo đặc sản của Cần Thơ.

Ngoài ra, các khu du lịch như Làng du lịch Mỹ Khánh, Tây Đô Farm, Khu sinh thái Sông Hậu Farm lúc nào cũng đầy ắp khách du lịch.
Cả 3 khu du lịch này có điểm nhấn chung: tạo không gian miệt vườn để du khách trải nghiệm các sinh hoạt thường ngày của người dân Nam bộ.

Trong đó, khu du lịch Tây Đô Farm ở quận Cái Răng, chỉ cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 6km được nhiều người chọn đến vui chơi.
Ngoài không gian sông nước miệt vườn, khu du lịch còn có hồ tắm dành cho khách “giải nhiệt” trong những ngày nắng nóng.


Không ít người dân chọn trải nghiệm không gian miền quê ở khu du lịch Sông Hậu Farm ở huyện Cờ Đỏ.
Đến đây, du khách được chèo ghe xuồng dọc các tuyến kênh, hái trái cây ven kênh; tát đìa bắt cá; và thưởng thức nhiều loại bánh dân gian...