Liên hoan phim Venice

Châu Á tiếp tục “có duyên”?

Phim hoạt hình Nhật Bản trở lại
Châu Á tiếp tục “có duyên”?

LHP Venice lần thứ 65 vừa khai mạc tại thành phố Venice (Italia) hôm 27-8 và sẽ kéo dài đến ngày 6-9. Tại LHP lâu đời nhất thế giới này, liên tục 3 năm qua điện ảnh châu Á đã được vinh danh. Năm nay, giải Sư tử Vàng cho phim xuất sắc nhất cũng được nhiều người dự đoán có thể lại thuộc về châu Á, với 4 bộ phim dự tranh gây nhiều chú ý của điện ảnh Nhật Bản và Trung Quốc.

Phim hoạt hình Nhật Bản trở lại

LHP Venice năm nay có 21 phim tranh giải Sư tử Vàng, trong đó, phim Hollywood nhiều nhất với 5 phim, tiếp đến là chủ nhà Italia có 4 phim, Pháp 3 phim, Nhật Bản 3 phim... Tất cả phim đều chưa được công chiếu, trừ 2 phim hoạt hình của Nhật Bản đã được chiếu trong nước.

Châu Á tiếp tục “có duyên”? ảnh 1

Một cảnh trong phim Ponyo on the Cliff by the Sea.

Ba phim của Nhật Bản là “Achilles and the Tortoise” của Takeshi Kitano, cùng 2 phim hoạt hình là “Ponyo on the Cliff by the Sea” của Hayao Miyazaki và “The sky Crawlers” của Oshii Mamoru, đánh dấu sự trở lại của dòng phim hoạt hình đặc trưng Nhật Bản. Các phim của Nhật Bản đều gây nhiều chú ý và chứng tỏ họ có sự chuẩn bị để nhắm đến giải Sư tử Vàng.

Đạo diễn Takeshi Kitano, từng giành Sư tử Vàng 1997 với phim “Hana Bi” (Pháo hoa), Sư tử Bạc 2003 với phim “Zatoichi” và năm nay ông được xem là một ứng viên sáng giá của giải đạo diễn xuất sắc. Đạo diễn Hayao Miyazaki cũng từng đoạt giải thành tựu trọn đời tại LHP Venice 2005 và phim hoạt hình của ông tham gia LHP Venice năm nay, “Ponyo on the Cliff by the Sea”, dựa trên chuyện cổ tích “Nàng tiên cá”, từng thu về đến 90 triệu USD trong tháng đầu công chiếu ở Nhật. Còn đạo diễn Oshii Mamoru, 52 tuổi, tuy đây là lần đầu tiên tham gia LHP Venice nhưng cũng đầy kỳ vọng Sư tử Vàng với phim hoạt hình “The Sky Crawlers”.

Điện ảnh Hoa ngữ gây ấn tượng

Điện ảnh Hoa ngữ tuy chỉ có 1 phim dự tranh Sư tử Vàng năm nay là “Plastic City” nhưng là phim gây nhiều ấn tượng. Đây là phim thứ 3 của đạo diễn Hồng Công, Yu Lik-wai (Dư Lực), với Giả Chương Kha làm giám đốc sản xuất. “Plastic City” có chi phí đến 10 triệu USD, được quay tại Brazil, kể về 2 cha con người nhập cư với cuộc đấu tranh sinh tồn trong cuộc di dân ở phía Đông nước này. Vai nữ chính, một bà chủ hộp đêm với mái tóc đỏ bới to, mặt trang điểm rất đậm, được giao cho diễn viên Trung Quốc đại lục Huang Yi (Huỳnh Dịch). Qua vai này, Huang Yi được cho là có thể giành được danh hiệu “Hoa hậu ảnh” của LHP.

Tại LHP Venice lần này, đạo diễn Giả Chương Kha cũng đưa phim “Cry Me A River” tham gia nhưng chỉ trình chiếu, không dự tranh Sư tử Vàng. “Cry Me A River” là một phim ngắn, chỉ 17 phút, được làm trong thời gian cũng rất ngắn là 3 ngày. Phim kể về sự tái hợp của 4 người bạn, 10 năm sau khi họ tốt nghiệp đại học, qua đó cho thấy cách thức thời gian làm biến đổi con người và tình cảm.

Tại 3 kỳ LHP Venice vừa qua, điện ảnh châu Á liên tục được vinh danh: Năm 2007, giải Sư tử Vàng thuộc về phim “Lust, Caution” (Sắc, Giới) của đạo diễn Lý An; năm 2006, phim “Người hùng Tam Hiệp” của đạo diễn Giả Chương Kha đoạt Sư tử Vàng cho phim xuất sắc nhất và năm 2005, phim “Brokeback Mountain” của đạo diễn Lý An cũng đoạt Sư tử Vàng. Năm nay, điện ảnh châu Á với các phim ấn tượng trên có thể hy vọng?

Gia Hy

Tin cùng chuyên mục