Đâm 3 hàng xóm thương vong vì bị phàn nàn chó hay phóng uế bậy

Trong cơn say xỉn, người đàn ông cầm kéo đuổi theo nhiều hàng xóm đâm 3 người thương vong. Bước đầu, ông A. khai nguyên nhân gây án xuất phát từ việc hàng xóm hay phàn nàn về chó của ông A. hay phóng uế bậy.

Ngày 4-4, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông đâm 3 hàng xóm thương vong.

Trước đó, khuya 3-4, người dân sống ở đường Khiếu Năng Tĩnh (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM) nghe tiếng hô hoán. Người dân chạy ra phát hiện ông A. cầm kéo đuổi theo nhiều hàng xóm.

Ít phút sau, bà N.T.M.T. (sinh năm 1979) tử vong, chồng bà T. bị đâm trọng thương và một người khác cũng bị thương.

z5315121781912_3503cae1e358bd651acce40c6c84b899.jpg
Khu vực nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ ông A..

Một người dân gần hiện trường cho hay, thời điểm đó người đàn ông đang say xỉn, thấy ai cũng cầm hung khí hăm dọa. Khi người vợ bị đâm gục trước cửa nhà, người chồng bị ông A. đuổi theo tấn công nhưng may mắn thoát nạn.

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, bước đầu nghi phạm khai nguyên nhân gây án xuất phát từ việc hàng xóm hay phàn nàn về chó của ông A. hay phóng uế bậy.

Tin cùng chuyên mục