Đi chơi mua thêm… áp lực

Các hội nhóm chia sẻ kiến thức du lịch mấy hôm nay liên tục đăng các bài viết giới thiệu điểm đến, hệ thống khách sạn, phương tiện di chuyển… Nhóm “Đam mê du lịch” với hơn 484.000 thành viên, 10 bài viết/ngày chia sẻ những điểm đến hấp dẫn từ Nam tới Bắc.
Đi chơi mua thêm… áp lực

 Hay “Review Du lịch Phú Quốc” với 90.000 thành viên, 15 bài viết/ngày hướng dẫn chi tiết từ việc đặt vé máy bay, khách sạn, điểm vui chơi… Có bài viết chi tiết từ vui chơi, ăn uống đến hướng dẫn tạo dáng chụp hình khi đi du lịch. Những bài viết này liên tục nhận được bình luận quan tâm từ các bạn trẻ.

Dành thời gian nghỉ lễ để đi du lịch là một lựa chọn hợp lý, và cũng từng có ý kiến cho rằng du lịch là cách để bạn trẻ trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Tuy nhiên, có nhất thiết dịp lễ nào cũng phải quảy ba lô lên và đi? Đi chơi vì nhóm bạn thân rủ, đi chơi vì thấy ai cũng đi hay đi chơi vì nghỉ lễ không thích ở nhà… Đừng lựa chọn du lịch một cách hời hợt như vậy, bởi chuyến đi thật sự vui và ý nghĩa trước hết phải biết cân nhắc đến sức khỏe và tài chính của bản thân. Đi chơi vì những lời rủ rê không thể từ chối, để rồi đến nơi chỉ ngủ hoặc chìm trong “biển người” thì du lịch dịp lễ khác nào hành xác.

Thực tế, không chỉ có du lịch mới mang lại những trải nghiệm có giá trị cho người trẻ, còn rất nhiều cách để tận hưởng cuộc sống. Thay vì nôn nao tìm điểm đến trong mấy ngày nghỉ lễ, gọi đứa bạn này, ới đứa bạn kia để đi chung, phân vân chọn xe khách hay máy bay…, chúng ta có thể chậm lại một chút, trải nghiệm những điểm đến gần nơi mình đang sống, như hình thức staycation (du lịch tại chỗ) đang là một xu hướng mới được nhiều người lựa chọn, bởi nó tiết kiệm chi phí và không mất thời gian chuẩn bị trước.

“Lúc còn học đại học năm nhất, năm hai, dịp lễ nào, bạn bè rủ đi chơi là tôi đi liền, tụi nó không rủ thì tôi cũng rủ trước. Lễ thì điểm du lịch nào cũng đông người, đi vậy thôi chứ có trải nghiệm gì nhiều. Sau này thì khác, dịch bệnh ở nhà là chuyện đã đành và tôi cũng ít đi đâu dịp nghỉ lễ. Chọn một quán cà phê đẹp để ngồi cùng bạn bè, hoặc thong thả ra ngoại thành dạo mát cũng có nhiều điều hay ho hơn là chen chân ở các điểm du lịch”, Vũ Minh Quân (29 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận 12, TPHCM) chia sẻ.

Đi du lịch dịp lễ hay ở nhà cũng chỉ là một lựa chọn, và lựa chọn đó không ảnh hưởng nhiều đến cách trải nghiệm cuộc sống của mỗi người. Tuổi trẻ ai cũng thích những chuyến đi, những miền đất mới…, nhưng hãy cân nhắc sức khỏe và tài chính của bản thân trước khi quảy ba lô. Sau chuyến đi dài chỉ còn mệt nhoài hay đi làm chỉ để đủ tiền đi chơi, thì du lịch chẳng khác nào áp lực vô hình.

Tin cùng chuyên mục