
(SGGP)- Sáng 1-7, cơ quan Cảnh sát điều tra quận Thủ Đức TPHCM cho biết đã vào cuộc điều tra cái chết của mẹ con sản phụ Phạm Thị Hồng (29 tuổi, quê Thanh Hóa) tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.
Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ bệnh án cũng như thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến quá trình điều trị cho mẹ con sản phụ Hồng. Mặt khác, cơ quan pháp y cũng đã giải phẫu tử thi của mẹ con sản phụ để tìm nguyên nhân dẫn đến tử vong.
Trong khi đó, sáng hôm qua, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng đã tổ chức yêu cầu các bác sĩ, điều dưỡng, y tá tham gia kíp trực cấp cứu và điều trị cho mẹ con sản phụ Hồng làm tường trình cụ thể.

Thi thể sản phụ Phạm Thị Hồng được đưa đến nhà đại thể. Ảnh: Internet
Trao đổi với báo giới, ThS-BS Trịnh Đình Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết đang tích cực phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức cùng những người có liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ. Ngoài ra, bệnh viện cũng đang sắp xếp lo hậu sự cho mẹ con cũng như thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình.
Trước đó, sáng ngày 30-6, sản phụ Hồng có dấu hiệu sắp sinh nên được chồng là anh Vũ Đức Dũng (cùng quê Thanh Hóa) đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thăm khám. Từ 10 giờ đến 14 giờ, anh Dũng ngồi bên ngoài phòng sinh vừa khấp khởi mừng vừa lo lắng cho mẹ con thì bất ngờ bác sĩ ra thông báo bé trai sơ sinh nặng 3,8kg vừa chào đời đã tử vong vì ngộp thở. Anh Dũng chết lặng người nhưng vẫn cố gắng gọi điện nhờ người thân đến làm thủ tục đưa con mình đi an táng, còn anh tiếp tục ở lại trông nom vợ. Sau khi sinh, chị Hồng rơi vào hôn mê và đến 19 giờ 30 cùng ngày cũng trút hơi thở cuối cùng.
Trước cái chết bất thường của vợ con, anh Dũng dường như rơi vào trạng thái điên loạn và cùng người nhà yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức làm rõ nguyên nhân. Anh Dũng cho biết trong suốt thời gian thai kỳ, sức khỏe vợ anh tốt, các lần khám định kỳ đều được bác sĩ kết luận thai phát triển bình thường. Hiện anh Dũng cũng như gia đình vô cùng đau đớn trước cái chết tức tưởi của hai người thân mà không rõ nguyên nhân.
TẤN HIỀN