Chiều 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang điều tra, làm rõ nghi án có dấu hiệu giết người trong khách sạn trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
Thông tin ban đầu, chiều 6-6, nhân viên khách sạn A.L. (ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) nghe tiếng truy hô và phát hiện chị P.T.N.D. (25 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) từ trong phòng nghỉ hốt hoảng chạy xuống tầng trệt của khách sạn nói rằng một nam thanh niên ở cùng phòng đang nguy kịch, máu chảy nhiều...
Sự việc sau đó được báo cho cơ quan Công an TP Long Xuyên.
Làm việc với cơ quan công an, chị P.T.N.D. cho biết, có quen và có tình cảm với anh D.T.T. (25 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú); vì vậy vào trưa cùng ngày, anh D.T.T. đến khách sạn trên thuê phòng và hẹn chị P.T.N.D. đến gặp.
Tại đây, anh D.T.T. tỏ ra tức giận vì chị P.T.N.D. đi lấy chồng. Trò chuyện một lúc thì chị P.T.N.D. định ra về nhưng anh D.T.T. không cho, mà đòi quan hệ tình dục; tuy nhiên chị P.T.N.D. không đồng ý và muốn bỏ chạy. Ngay lập tức, anh D.T.T. lấy dao ra đe dọa sẽ “chết chung”. Sau đó, anh D.T.T. dùng tay bịt miệng bạn gái cũ, lấy gối đè lên mặt, làm chị này ngất xỉu...
Sau khi chị P.T.N.D. tỉnh lại thì phát hiện anh D.T.T. nằm đè trên người, trong khi cơ thể ra nhiều máu. Chị P.T.N.D. hoảng hốt truy hô và mọi người nhanh chóng đưa anh D.T.T. đi bệnh viện cấp cứu.
Thông tin ban đầu, chiều 6-6, nhân viên khách sạn A.L. (ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên) nghe tiếng truy hô và phát hiện chị P.T.N.D. (25 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) từ trong phòng nghỉ hốt hoảng chạy xuống tầng trệt của khách sạn nói rằng một nam thanh niên ở cùng phòng đang nguy kịch, máu chảy nhiều...
Sự việc sau đó được báo cho cơ quan Công an TP Long Xuyên.
Làm việc với cơ quan công an, chị P.T.N.D. cho biết, có quen và có tình cảm với anh D.T.T. (25 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú); vì vậy vào trưa cùng ngày, anh D.T.T. đến khách sạn trên thuê phòng và hẹn chị P.T.N.D. đến gặp.
Tại đây, anh D.T.T. tỏ ra tức giận vì chị P.T.N.D. đi lấy chồng. Trò chuyện một lúc thì chị P.T.N.D. định ra về nhưng anh D.T.T. không cho, mà đòi quan hệ tình dục; tuy nhiên chị P.T.N.D. không đồng ý và muốn bỏ chạy. Ngay lập tức, anh D.T.T. lấy dao ra đe dọa sẽ “chết chung”. Sau đó, anh D.T.T. dùng tay bịt miệng bạn gái cũ, lấy gối đè lên mặt, làm chị này ngất xỉu...
Sau khi chị P.T.N.D. tỉnh lại thì phát hiện anh D.T.T. nằm đè trên người, trong khi cơ thể ra nhiều máu. Chị P.T.N.D. hoảng hốt truy hô và mọi người nhanh chóng đưa anh D.T.T. đi bệnh viện cấp cứu.
Các tin, bài viết khác
-
Nhậu say, một thiếu nữ bị hiếp dâm
-
Các vụ đua xe gây náo loạn tại TPHCM
-
Tai nạn trên cầu Gianh, 1 người tử vong, quốc lộ 1A ách tắc hàng chục cây số
-
Bé gái rơi từ tầng 24 chung cư tử vong
-
Xe container bốc cháy khi dừng chờ đèn tín hiệu trên Xa lộ Hà Nội
-
Phát hiện gần 5.000 gói thuốc lá nhập lậu trên cao tốc TPHCM - Trung Lương
-
Trộn cần sa vào trà sữa bán ra thị trường
-
“Quái xế” ngang nhiên chặn làn xe ô tô đường Trường Chinh để đua tốc độ
-
Hai cháu nhỏ thương vong nghi ăn nhầm bả chó giống kẹo mút
-
Bắt nghi can hiếp dâm và sát hại bé gái 5 tuổi