Đổi thay ở khu du lịch thác Prenn

“Ai lên thắng cảnh cao nguyên/ Đừng quên ghé thác Prenn hữu tình”. Câu ca dao xưa đưa tôi trở lại thăm thác Prenn, một trong những thắng cảnh nổi tiếng từ lâu của xứ sở ngàn hoa và thật ngỡ ngàng với những đổi thay ở đây. Từ chỗ chỉ là một khu du lịch (KDL) bình thường, Prenn với sự đầu tư của thương hiệu Đôi dép đã trở thành một KDL sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, tâm linh quy mô (tên gọi khác là Tea Resort Prenn) nằm ngay cửa ngõ đô thị du lịch Đà Lạt.

Thác Prenn vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ (ẢNH: VĂN PHONG)
Thác Prenn vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ (ẢNH: VĂN PHONG)

Ngắm tấm rèm nước khổng lồ

Theo chân chị Huyền Thanh (nhân viên marketing), chúng tôi lên một chiếc xe điện từ bãi đậu xe, lượn một vòng qua các phân khu chức năng của KDL và điểm đầu tiên chúng tôi muốn dừng chính là thác Prenn. Đang vào gần cuối mùa mưa, nước từ trên cao đổ xuống ào ào, tung bọt trắng xóa, tỏa hơi mát lạnh ra xung quanh. Từ con đường đá hình vòng cung nhìn vào, thác Prenn trông như một tấm rèm nước khổng lồ đang che chắn cho du khách. Thiên nhiên đã khéo léo kiến tạo một tảng đá lớn trên bề mặt thác, dưới chân thì lõm vào nên du khách có thể đi xuyên dưới làn nước mát lạnh của dòng thác. Đây chính là điểm độc đáo của Prenn so với nhiều con thác khác ở cao nguyên. Cũng ở chân đèo Prenn nên nguồn nước đổ từ trên nguồn về giúp cho KDL thác Prenn không bao giờ cạn nước, ngay cả vào cao điểm mùa khô, tạo ưu thế hơn hẳn so với các thác nước ở trong nội ô Đà Lạt.

Nước đổ từ ngọn thác cao hơn 10m xuống đã tạo thành một hồ nhỏ và từ đây sẽ được một kênh dẫn nước đổ về khu công viên nước rộng lớn với nhiều trò chơi đu quay cảm giác mạnh, thích hợp cho du khách trẻ tuổi.

Đang là ngày cuối tuần nên có khá đông khách hòa mình trong khu biển nhân tạo, hồ bơi, tham gia trượt nước với tiếng cười nói huyên náo, kết hợp tiếng thác đổ từ phía trên tạo nên một âm thanh vui nhộn thay cho không khí buồn tẻ trước kia. Ở gần đó là khu vực lưu trú với 85 phòng nằm nép mình dưới chân đồi thông, giúp du khách có giấc ngủ êm ái, thoải mái.

Đầu giờ chiều, chúng tôi được hướng dẫn tham quan khu nhà tổ chức hội nghị - hội thảo với quy mô 1.000 chỗ được thiết kế khá ấn tượng, là nơi thường tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Hội trường được thiết kế hình cánh cung hướng về sân khấu chính và bên cạnh có không gian trà Việt để khách có thể ngắm các bộ sưu tập tách trà, tìm hiểu về ngành trà và thưởng thức các sản phẩm trà Ô Long do chính Đôi dép sản xuất ở khu vực Bảo Lộc.

Khu vực thưởng thức trà Việt ở KDL thác Prenn.JPG
Khu vực thưởng thức trà Việt ở KDL thác Prenn

Uy nghi Đền Hùng

Nhưng gây ấn tượng mạnh với chúng tôi hơn cả chính là quần thể đền thờ Âu Lạc - Đền Hùng nằm ở trên đồi cao. Ngày trước, phải vất vả lắm du khách mới leo đến đền Thượng nhưng sau đó KDL đã đầu tư làm đường nhựa, dùng xe điện đưa khách đến tận nơi, rất thích hợp cho khách lớn tuổi.

Được khởi công xây dựng vào tháng 10-2001 và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 1-2002, quần thể đền thờ Âu Lạc được xây dựng với quy mô tương đối lớn và toàn bộ các đền Thượng, Trung, Hạ mô phỏng khá toàn diện kiến trúc của Khu di tích thờ Hùng Vương tại Phú Thọ, gần như vẹn nguyên nét đặc trưng kiến trúc của đền gốc. Ngày 1-11-2002 (năm Quý Mùi), nhiều linh vật quan trọng của đền gồm 3 bát nhang cùng đất và nước từ các đền Thượng, Trung, Hạ đã được rước từ đất Tổ (tỉnh Phú Thọ) về an vị tại đền. Hệ thống hoành phi và câu đối treo trong các đền đều được Thượng tọa trụ trì của chùa Quán Sứ (Hà Nội) cho chữ, góp phần tạo nên không gian thờ tự trang nghiêm và đậm nét truyền thống.

Cùng với đó, một nghi lễ đặc biệt đã được thực hiện nhằm kết nối không gian tâm linh nơi đây với đất Tổ Phú Thọ. Đó là 2 bình nước thiêng được cung thỉnh từ giếng Ngọc tại Đền Hùng Phú Thọ về với nghi thức trang trọng. Bên cạnh đó, chân nhang và đất từ lư hương của 3 đền tại Đền Hùng cũng được thỉnh về để an vị trong các bát hương tại quần thể đền. Trong tín ngưỡng dân gian, bát hương sau khi đã được an vị sẽ không đổ bỏ, bởi đây được xem là nơi hội tụ linh khí và sự kết nối tâm linh với các bậc tiền nhân.

Tìm hiểu văn hóa Đông Sơn ở đền Thượng - Khu du lịch thác Prenn.JPG
Tìm hiểu văn hóa Đông Sơn ở đền Thượng - Khu du lịch thác Prenn

Vài năm gần đây, chủ đầu tư còn cố công sưu tầm, đưa về trưng bày các hiện vật gốc về các thời kỳ văn hóa gắn liền với thời đại Hùng Vương để giúp du khách hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử của Tổ tiên. Giữa bản hòa ca của rừng thông reo vi vu, xanh mướt bên dòng thác Prenn rì rào, cảm giác vừa gần gũi vừa linh thiêng ngự trị trong lòng du khách. Chúng tôi có cảm giác như đang đi giữa khu Đền Hùng Phú Thọ…

Quần thể Đền thờ Âu Lạc (thường gọi là Đền thờ Hùng Vương) là một công trình văn hóa tâm linh tiêu biểu của phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nằm trong khu Danh thắng quốc gia - KDL Thác Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10km về phía Nam, hiện do Công ty CP dịch vụ du lịch Đà Lạt quản lý. Hàng năm, vào dịp giỗ Tổ (10-3 âm lịch), KDL đã tiếp đón hàng vạn người dân phương Nam nô nức về đây chiêm bái, thắp nén hương tưởng nhớ Tổ tiên, biến quần thể Đền thờ Hùng Vương ở Prenn trở thành điểm tựa tâm linh, cố kết cộng đồng với tâm thức chung về cội nguồn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục