Đông đảo văn nghệ sĩ tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa Lư Nhất Vũ

Sáng 6-7, tại Hoa viên Chánh Phú Hòa (phường Chánh Phú Hòa, TPHCM), gia đình cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã tổ chức lễ tưởng niệm 100 ngày mất của ông trong không khí ấm cúng, đầy xúc động. Các văn nghệ sĩ, bạn bè và người thân đã đến thắp nén nhang tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.

Tại đây, ca sĩ Bích Phượng cùng gia đình và thân hữu đã cất cao tiếng hát “Bài ca Đất phương Nam”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông, khiến không ít người rưng rưng xúc động.

516495217_749144120818201_1281454237272968401_n.jpg
Các văn nghệ sĩ và thân hữu đến viếng mộ cố nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Dịp này, nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đã trao tặng biểu trưng tôn vinh văn nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Dương sau ngày đất nước thống nhất.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (1936–2025) để lại gia tài âm nhạc đậm chất Nam bộ, giàu tinh thần yêu nước, với nhiều ca khúc gắn bó phong trào kháng chiến và công cuộc dựng xây đất nước.

Các ca khúc như “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Khúc hát người đi khai hoang”, “Hãy yên lòng mẹ ơi” và đặc biệt là “Bài ca Đất phương Nam” (ra đời năm 1997, là nhạc trong bộ phim “Đất phương Nam”) được nhiều người yêu thích bởi khả năng khơi gợi bằng giai điệu, tiết tấu, âm hưởng về một thời lưu dân mở đất, mang những tầng ý nghĩa văn hóa vùng miền và cốt cách bản sắc của người Nam bộ.

Tin cùng chuyên mục