
*Lần đầu có lễ hội dành cho trẻ em
(12G).- Sáng nay, 6-6, tin từ Ban tổ chức Festival Huế 2008 cho biết, khoảng hơn 10.000 lượt người đã đổ về hai bên dòng Hương Giang để theo dõi lễ hội “Huyền thoại sông Hương” diễn ra đêm hôm qua. Do không gian trên sông kéo dài 15 cây số nên lễ hội đã không gặp phải sự cố tắc đường như đã từng xảy ra trong đêm khai mạc.

Hoạt cảnh binh lính tuần trực lăng chúa Nguyễn tại lễ hội Huyền thoại sông Hương
Theo nhận xét của nhiều du khách, đây là chương trình lễ hội đặc sắc, mang lại nhiều cảm hứng cho du khách. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, đồng tác giả kịch bản cho biết: Thành công của lễ hội này đã khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của một dòng sông gắn liền với vùng văn hóa và tình cảm con người xứ Huế.
Theo ông Trung, sau thành công này, BTC Festival sẽ tạo dựng “Huyền thoại sông Hương” thành một sản phẩm du lịch tổ chức định kỳ phục vụ du khách và góp phần nâng cao vị thế của vùng đất văn hóa, du lịch, ngày càng làm phong phú hơn đời sống tinh thần của công chúng…
° Sáng nay, 6-6, tại công viên 3-2, triển lãm “2008 giấc mơ cổ tích” đã được khai mạc, trưng bày 2.008 bức tranh do các em thiếu nhi vẽ, mỗi bức được đề giá 20,08 USD.
Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ dùng để hỗ trợ chữa trị cho các em mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, ban tổ chức còn xây một ngôi trường cho các em học sinh người dân tộc Sán Dìu, Sán Chay ở bản Chang, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên sau khi Festival Huế 2008 bế mạc.
Đây là lần đầu tiên trong Festival Huế, thiếu nhi có một lễ hội dành riêng cho mình.
Nguyễn Hùng