Giây phút tưng bừng và lắng đọng ở hội trại tòng quân

Trước ngày lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an, các thanh niên trúng tuyển của TPHCM đã có một đêm hội trại tưng bừng, sôi động, nhưng cũng có những phút giây lắng đọng bên gia đình.
Một tiểu trại ở hội trại huyện Bình Chánh. Ảnh: MAI HOA

Một tiểu trại ở hội trại huyện Bình Chánh. Ảnh: MAI HOA

Tại huyện Bình Chánh, hội trại tòng quân diễn ra với chủ đề “Xứng danh tuổi trẻ huyện Bình Chánh anh hùng”. Năm nay, huyện Bình Chánh có 195 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an. Các thanh niên trúng tuyển và đoàn viên đã cùng chơi nhiều trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, trang trí tiểu trại…

Hơn 20 giờ, hội trại kết thúc, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Chánh tới các tiểu trại thăm hỏi, động viên các thanh niên. Sau đó, các gia đình được vào khuôn viên hội trại để gặp gỡ con em mình. Trên nền sân bóng đá rất rộng của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh, các gia đình, nhóm bạn ngồi quây quần bên nhau, chia nhau chiếc bánh, chai nước cùng hàn huyên tâm sự.

Trần Vĩnh Khang (xã Đa Phước) tay ôm đứa cháu gái 3 tuổi, vừa cưng nựng cháu, vừa cười dỗ dành mẹ và bạn gái đang sụt sùi rơi nước mắt.

Tân binh Trần Vĩnh Khang bên gia đình. Ảnh: MAI HOA

Tân binh Trần Vĩnh Khang bên gia đình. Ảnh: MAI HOA

Ở một góc khác, mẹ con tân binh Đinh Như Quang (xã Phạm Văn Hai) ngồi cười nói vui vẻ. Mẹ Quang – bà Đặng Thị Mỹ, 55 tuổi dặn dò con trai cách xỏ kim. Vợ chồng bà chỉ có Quang là đứa con duy nhất. Anh chàng 21 tuổi đã tốt nghiệp cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM, ba năm qua tham gia dân quân ở địa phương và nuôi ước mơ nhập ngũ. Đến tiễn con, vợ chồng bà Mỹ chuẩn bị cho con bọc kim chỉ, cây đèn pin để con dùng khi cần.

Tân binh Đinh Như Quang được mẹ chuẩn bị cho bọc kim chỉ và chiếc đèn pin nhỏ. Ảnh: MAI HOA

Tân binh Đinh Như Quang được mẹ chuẩn bị cho bọc kim chỉ và chiếc đèn pin nhỏ. Ảnh: MAI HOA

“Vợ chồng tôi không giàu có gì, cũng không ở đời với con được, nên mong con được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành, vững vàng hơn”, bà Mỹ tâm sự.

Và rất nhiều gia đình đến tiễn con. Như gia đình Phạm Hiếu Nghĩa (23 tuổi, thị trấn Tân Túc), là đảng viên tình nguyện nhập ngũ.

Hay Lê Bảo Duy (19 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc B), được biên chế về một đơn vị hải quân, nên xúng xính trong bộ quân phục hải quân mới, nổi bật trên nền xanh lục của thảm cỏ và các bạn quân phục xanh xung quanh.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam động viên các tân binh của xã Qui Đức. Ảnh: MAI HOA

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam động viên các tân binh của xã Qui Đức. Ảnh: MAI HOA

Phút giây bên gia đình, bạn bè của các tân binh ở huyện Bình Chánh. Ảnh: MAI HOA

Phút giây bên gia đình, bạn bè của các tân binh ở huyện Bình Chánh. Ảnh: MAI HOA

Đến 21 giờ 30, những cuộc chuyện trò vẫn liên miên chưa dứt. Mọi người đều muốn ở bên nhau lâu hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn trước ngày con mình, em mình sẽ tạm xa gia đình một thời gian để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Để rồi khi trở về từ quân ngũ sẽ cứng cáp, trưởng thành hơn.

Tin cùng chuyên mục