
Vậy là Festival hoa Đà Lạt 2005 đã khép lại sau gần 10 ngày hoạt động và trong một không khí mưa lạnh... nắng đến bất ngờ.
Vui buồn đêm khai mạc
Ít ai dám tin rằng đêm khai mạc lại thu hút một lượng khách tham dự đông đến kỷ lục. Ngay trong chiều 10-12, từng đoàn xe nối đuôi nhau đổ về khu trung tâm và quảng trường hồ Xuân Hương đã làm đường phố như chật hẳn đi. Xe kẹt liên tiếp ở gần ngã tư Kim Cúc. Không chỉ khách TP Hồ Chí Minh mà còn từ các tỉnh kéo về. Đến tối, người chật kín quanh khu lễ đài.

Một góc Vườn hoa Đà Lạt trong Festival hoa Đà Lạt 2005. Ảnh: Thanh Trúc
Nhiều khách thuộc các huyện thị của tỉnh Lâm Đồng cùng nhận xét: Festival hoành tráng, đêm khai mạc dòng người đổ về như thác đổ. Qua thống kê nhanh, đã có gần 20.000 khách du lịch đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh. Ngay trong 2 ngày đầu tiên đã có hàng chục hợp đồng được ký kết tại Hội chợ-triển lãm thiết bị công nghệ với giá trị hơn 20 tỷ đồng.
Nhưng với những ai đã từng dự lễ hội Sắc hoa 2004 thì vẫn chưa thỏa mãn với màn trình diễn của đêm khai mạc này, do nội dung của chương trình đạo diễn đã quá tham nên đem vào gần như nguyên xi các đội hình diễu hành đường phố, tối đến lại có sự nhập cuộc tùy tiện của hơn 20 chiếc vespa thường lẫn trong đội hình vespa hoa cổ làm chương trình bị tản mạn, thiếu điểm nhấn; kịch bản lời bình có phần sơ sài và cẩu thả. Chưa kể, công tác giữ gìn trật tự quanh khu lễ đài rất lộn xộn và nhất là tính chuyên nghiệp của một Festival hoa có các bạn quốc tế tham dự.
Festival... mưa
Nếu trong đêm khai mạc, trời khô ráo, vừa đủ lạnh rất tuyệt vời thì ngay trong sáng 11 và cả 3 ngày sau đều mưa sụt sùi làm cho sức hút của festival bị giảm rõ rệt. Ngay tại vườn hoa – nơi có sự tham gia trưng bày của 6 nước, vùng lãnh thổ với nhiều hoa đẹp nhưng khi mưa to bỗng trở thành chỗ trú mưa bất đắc dĩ của hàng ngàn người. Những thảm hoa ở đồi hoa quốc tế được trồng tỉa, sắp đặt kỳ công cũng không thể nào khoe sắc nổi; xiêm y của khách, nhất là phụ nữ thì luôn bị bùn đất làm khổ.
Một chương trình chính khác của festival là Lễ hội Tình yêu cũng bị cắt xén do thời tiết. Chỉ có 2 hoạt động chính vẫn được duy trì là đám cưới tập thể và diễu hành xe hoa nhưng cũng bị những cơn mưa hành hạ. Nhìn các cô dâu với tấm áo cưới dính đầy bùn đất trong tối 14-12 quả là thương.
Đối với 114 cặp uyên ương (thấp hơn con số dự kiến ban đầu là 150 cặp) vinh dự có mặt thì họ vẫn cảm thấy hãnh diện vì được tham dự trong điều kiện thời tiết rất lãng mạn mưa bay bay, se lạnh nhưng với các nhà tổ chức và nhà tài trợ là Công ty Crowmedia thì không hài lòng chút nào.
Tiết mục thả 2.000 con chim hạc giấy do 16.000 quả bong bóng bay mang lên trời thể hiện ước vọng hòa bình hay tôn vinh đám cưới vàng, bạc để các đôi uyên ương có dịp bay bổng tâm hồn đang rạng ngời hạnh phúc đã không thể thực hiện được vì mưa. Việc chỉ có mỗi sân khấu ngoài trời cũng làm giảm đi sự thành công khi khán giả Đà Lạt không có đủ dũng khí đội mưa ngồi trên khán đài sắt giữa cái lạnh để xem các chương trình ca nhạc, biểu diễn kỷ lục trên sâu khấu nổi đặt quá xa bờ.
Kết thúc có hậu
Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với ông Trương Văn Thu, Trưởng ban tổ chức Festival, về ảnh hưởng của thời tiết, về những hạt sạn của đêm khai mạc. Ông cho biết đã cho chấn chỉnh ngay những lộn xộn trong công tác tổ chức của lễ khai mạc; chấn chỉnh hiện tượng “chém đẹp” khách của một số nhà hàng...
Một điều đáng mừng là 3 ngày cuối đã hửng nắng, tiết trời rất đẹp. Đêm ca nhạc - thời trang rất trữ tình do Báo Thanh Niên tổ chức tối 16-12 đã thu hút khoảng 10.000 khách về dự. Đặc biệt đêm 17-12, lễ hội rượu vang lần đầu tiên được tổ chức tại Festival hoa Đà Lạt, đem đến cho du khách hương vị phố núi ngất ngây trong men rượu và những làn điệu khiêu vũ.
Cái kết thúc có hậu nhất, đáng giá nhất chính là cơ hội lớn của ngành trồng hoa Đà Lạt đang đến và hy vọng sẽ có bước phát triển, hội nhập vượt bậc trong những năm tới.
VĂN PHONG