Hai chị em cùng mang bệnh ung thư

Hai chị em cùng mang bệnh ung thư

Nhìn hai đứa trẻ gương mặt xinh xắn, quần áo tinh tươm đến phòng từ thiện, chúng tôi cứ ngỡ hai bạn đọc nhỏ tuổi đến góp tiền từ thiện. Nhưng khi chị Nguyễn Thị Xuân, mẹ của hai bé đưa lá đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn để xin giúp chữa bệnh, chúng tôi mới biết cả hai cháu đều đang mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo.

Hai chị em cùng mang bệnh ung thư ảnh 1

Hai chị em cùng mang bệnh ung thư.

Em Nguyễn Thị Vân, 14 tuổi, bị bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 1 và em Nguyễn Thị Tiên, 9 tuổi, bị bệnh bướu máu. Hai chị em Vân và Tiên có hoàn cảnh rất thương tâm, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở Đội 4, thôn Trường Khai, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Nhà không có ruộng đất, cha mẹ các em làm thuê kiếm sống qua ngày, lại phải nuôi ông nội bị tai biến nằm một chỗ, bà nội bị bệnh ung thư. Bà nội em vừa qua đời, gia đình lại phát hiện em Vân cũng bị bệnh ung thư buồng trứng nên chuyển em vào Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Em Vân được các bác sĩ ở đây mổ lấy khối u và vô 6 toa hóa chất điều trị, mỗi toa khoảng 2 triệu đồng, hiện em đã chuyển qua giai đoạn duy trì. Bệnh của Vân chưa khỏi thì đến lượt em Tiên bị bệnh bướu máu. Gia đình lại tiếp tục đưa em nhập viện.

Hiện nay, em Tiên đã được mổ xong và đang điều trị tại BV Ung bướu. Hàng ngày chị Xuân đi rửa chén thuê cho cửa hàng bán phở để kiếm khoảng 15 ngàn đồng mua thuốc và thức ăn cho 2 con. Từ lúc hai con bị bệnh đến nay, chị đã vay mượn 25 triệu đồng của ngân hàng và bà con hàng xóm để vô hóa chất, điều trị cho con, bây giờ chị không biết làm sao để có tiền tiếp tục điều trị bệnh. Hiện nay, sức khỏe của 2 em có chuyển biến tốt, nếu có tiền điều trị, có khả năng khỏi bệnh.

Chị Xuân mong ước được bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ để hai con chị có tiền chữa khỏi bệnh.

MINH QUÂN
 

Tin cùng chuyên mục