Công trình được Quỹ “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP tài trợ xây dựng, thông qua sự kết nối từ các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
Dự lễ bàn giao nhà có các đồng chí: Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; Nguyễn Trần Minh Trí, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; đại diện các cơ sở đoàn, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, nghệ sĩ cùng đại diện địa phương.
Em Trần Như Định (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Trần Văn Yến) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ mất sớm, cha em là lao động chính của gia đình cũng qua đời vì bệnh ung thư cách đây 2 năm. Ba chị em Định nương tựa vào ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Cả gia đình sống trong căn nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới.
Qua kết nối của địa phương, Quỹ “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP đã hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà với diện tích 60m2. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà đang dần hoàn thiện, giúp gia đình có chỗ ở an toàn, các em có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, ngôi nhà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với gia đình em Định. Mái ấm mới còn là lời động viên để ba chị em có thêm điểm tựa trên hành trình học tập, trưởng thành.
Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh, trong hành trình xây dựng và phát triển, Báo SGGP luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều chương trình từ thiện xã hội; đặc biệt chú trọng chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
Thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, Báo SGGP mong muốn góp phần tạo dựng những điều kiện thiết thực để các em học tập, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng, từ câu chuyện của gia đình em Trần Như Định, tinh thần sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng hơn. Mỗi sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng lúc đều có thể trở thành nguồn động viên lớn đối với những em nhỏ đang cần được chở che.
Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương bày tỏ.
Đón nhận ngôi nhà mới, ông Trần Công Minh (ông ngoại em Như Định) xúc động chia sẻ: "Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Báo SGGP và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình ổn định cuộc sống, chăm lo cho cháu Định tiếp tục học hành, vươn lên".
Thay mặt địa phương, đồng chí Đặng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp, cảm ơn các đơn vị, nhà hảo tâm, đặc biệt là Báo SGGP, đã chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Dịp này, các phóng viên, biên tập viên, bạn đọc Báo SGGP, nhà hảo tâm và nghệ sĩ gửi tặng gia đình nhiều phần quà, học bổng, góp phần chăm lo cuộc sống, tiếp sức em Trần Như Định đến trường; tổng trị giá quà tặng 16,5 triệu đồng.