Hoa khôi Ngọc Trinh: Sự khởi đầu may mắn

Hoa khôi Ngọc Trinh: Sự khởi đầu may mắn

Hai năm theo nghề người mẫu, 2 lần tham dự cuộc thi sắc đẹp là 2 lần nhận được giải thưởng cao, lần thứ 3 thử sức với một cuộc thi lớn - Hoa hậu Trang sức Việt Nam 2007, siêu mẫu Ngọc Trinh đầy lạc quan và tự tin.

Trưởng thành từ tình yêu thương của ba

Hoa khôi Ngọc Trinh: Sự khởi đầu may mắn ảnh 1

Ngày Trinh chào đời cũng là ngày mẹ của Trinh ra đi vì một căn bệnh lạ. Bác sĩ cho biết chỉ có thể giữ lại mạng sống của mẹ hoặc em bé. Mặc dù ba muốn giữ mẹ nhưng mẹ lại quyết định dành sự sống cho Trinh. Thiếu vắng tình yêu của mẹ nên Trinh được ba và các anh chị hết mực yêu thương. Ba chạy xe ôm, chắt chiu từng đồng, mua loại sữa bò tốt nhất cho cô con gái út trong khi cả nhà vẫn cơm với rau là chính.

Bé Trinh càng lớn càng xinh đẹp, được láng giềng quý mến, trong đó có một cô nông dân hiền lành. Cảm mến hoàn cảnh đơn chiếc của gia đình Trinh, cô nông dân ấy nhận lời làm vợ của người đàn ông đã có 4 đứa con này. Trinh kể: “Ngày đó, mẹ kế trẻ đẹp lắm! Rất nhiều người hỏi cưới mà mẹ không ưng lại ưng ba tôi. Mẹ bảo đó là duyên số. Mẹ rất yêu thương chúng tôi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà tôi lớn lên khỏe mạnh như thế này”.

Gồng gánh nuôi gia đình chỉ nhờ vào tiền chạy xe ôm, thiếu trước hụt sau, ba Trinh phải vay mượn nhiều để lo cho các con ăn học nên áp lực kinh tế ngày một nhiều trong khi tuổi ông ngày một cao. Đầu năm 2005 trong một lần ra chợ, Trinh ứa nước mắt khi được nghe kể lại, ba cô bị lên máu não ngất xỉu nhưng ba cứ giấu bệnh tình của mình. 16 tuổi, Trinh quyết định rời Trà Vinh theo anh chị lên Sài Gòn kiếm việc làm, giảm gánh nặng cho ba.

Đến Sài Gòn với chiếc áo bà ba đen, Trinh trở nên lạc lõng giữa lòng Sài Gòn tấp nập nhưng vẻ đẹp thanh thoát của cô đã cuốn hút nhiều ánh mắt nhìn theo trên đường từ bến xe về căn nhà trọ trên đường Tô Hiến Thành (Q.10).

Những bước khởi đầu

Được anh chị cho đi học Anh văn và trong ngày thứ ba học ở trường, Trinh tình cờ gặp được anh Khắc Tiệp (Giám đốc Công ty Venus Fashion) và nhận được lời mời đào tạo làm người mẫu. Sau một thời gian thuyết phục anh chị, Trinh chính thức bước lên sàn catwalk ở tuổi 16. Mới học diễn một tuần, các anh chị người mẫu đã cho Trinh đi diễn trong chương trình Triển lãm áo cưới 2005. Ở cuộc thi siêu mẫu 2005 diễn ra sau đó, Trinh bất ngờ đạt được giải Siêu mẫu ăn ảnh nhất.

Tháng 7 vừa qua, Trinh lại bước lên bục cao nhất với vương miện Hoa khôi của cuộc thi Người đẹp thời trang 2007, một thành công ngoài mong đợi của cô. Cũng chính nhờ các thành tích này, cô được vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Trang sức VN 2007 mà không phải qua vòng thi sơ khảo (tổ chức tại ba miền). Hỏi Trinh có lo không nếu một hoa khôi mà không đạt được giải ở vòng chung kết Hoa hậu Trang sức VN 2007, Trinh vẫn hồn nhiên: “Hiện tôi vẫn đi diễn và đi học bình thường, không cảm thấy lo lắng gì cả. Tôi tin mọi cố gắng trong cuộc sống và công việc đều sẽ có kết  quả tốt”.

Hai năm đi diễn dù chưa dư dả gì nhưng Trinh rất tự hào vì đã giúp được kinh tế gia đình, cho ba mẹ được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. “Ba mẹ hiền lành và sống giản dị lắm! Cả đời chỉ biết sống vì con. Ước mơ lớn nhất của tôi hiện nay là kiếm đủ tiền mua một căn nhà nhỏ để đón ba mẹ lên Sài Gòn sống với tôi”, Trinh nói.

Gương mặt trong sáng, thân hình gợi cảm với những đường cong quyến rũ, phong cách trình diễn ấn tượng, Hoa khôi Trần Thị Ngọc Trinh (cao 1m71, số đo 3 vòng: 85-58-91), 18 tuổi, là một trong những người mẫu tuổi teen sáng giá nhất hiện nay của TPHCM. Ngọc Trinh vừa lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu trang sức VN 2007. Đêm chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 14-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.


DIỆP NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục