

Tệ quảng cáo “khoan cắt bê tông” (KCBT) đã và đang là vấn đề nhức nhối. Trong nhiều năm qua, nhan nhản trên tường rào cơ quan, nhà dân, trụ điện… dày đặc quảng cáo KCBT, lớp cũ lớp mới dán chồng lên nhau, trông rất nhem nhuốc, nhếch nhác, làm người dân rất bất bình (ảnh).
Đây là vấn nạn đã kéo dài nhiều năm, mặc dù TPHCM đã thực hiện nhiều biện pháp để xóa tệ nạn này nhưng xem ra vẫn chưa có hiệu quả. Lẽ nào lại “bó tay” với KCBT?
Tôi nhớ cách đây nhiều năm, có một công dân nước ngoài “bôi bẩn” lên tường ở đường phố Singapore phải chịu hình phạt bị đánh 5 gậy. Đó là niềm tự hào của nước bạn, vì đã thượng tôn pháp luật, không từ một ai.
TPHCM là TP mang tên Bác kính yêu, là nơi điển hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Năm 2009, tôi đề nghị chính quyền các cấp và người dân cùng chung tay góp sức xóa sạch cho được tệ quảng cáo KCBT.
Những kẻ quảng cáo KCBT đã xem thường kỷ cương pháp luật, luôn hành động lén lút vào ban đêm, các đơn vị giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương phải xử lý nghiêm việc này. Xóa nạn quảng cáo KCBT là chuyện nằm trong tầm tay chính quyền, không thể bó tay, vì bó tay đồng nghĩa với đầu hàng!
LÊ VĂN HIẾU
(Q.Phú Nhuận, TPHCM)