Leonardo Dicaprio

Không chỉ quyến rũ

Không chỉ quyến rũ

Cách đây 11 năm, Leonardo DiCaprio chinh phục các nhà phê bình với diễn xuất u uất trong phim Cái gì đang ăn mòn Gilbert Grape? và Cuộc đời của cậu con trai. Sau thành công của Titanic, Leo rút lui khỏi Hollywood vài năm và chỉ quay trở lại khi có cơ hội làm việc với đạo diễn mình yêu thích: Martin Scorsese. Mới đây, Leo một lần nữa chứng tỏ khả năng diễn xuất vượt trội của mình với hình ảnh ngài tỷ phú ngông cuồng Howard Hughes trong phim Phi công.

Không chỉ quyến rũ ảnh 1

Không chỉ quyến rũ

DiCaprio từng được đề cử giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai anh chàng suy sụp tinh thần Arnie Grape trong bộ phim Cái gì đang ăn mòn Gilbert Grape? Khi được đề cử, DiCaprio chỉ mới 19 tuổi. Anh sớm được so sánh với Marlon Brando và Robert De Niro – bạn diễn của anh trong phim Cuộc đời của cậu con trai. Cho đến giờ này, đã qua tuổi 30, câu hỏi vẫn còn đó: Liệu DiCaprio có làm sống lại được những hứa hẹn buổi ban đầu?

Trong bộ phim mới nhất, Phi công, kể về cuộc đời có thật của tỷ phú Howard Hughes, cho thấy Leonardo vẫn hứa hẹn là ngôi sao bản lĩnh của điện ảnh Hollywood. Vai diễn bộc lộ tất cả thế mạnh của nam diễn viên này: nét lịch lãm quyến rũ trên màn ảnh, thiên hướng vào vai những người đàn ông bất trắc, tham vọng. Vai diễn phức tạp này của DiCaprio được dự báo sẽ mang lại đề cử Oscar thứ hai cho anh. Trước mắt, Leonardo đã nhận đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim bi Quả cầu vàng 2004.

  • Người đàn ông mê phim tiểu sử

Có một điều bạn có thể nói về DiCaprio, đó là anh rất mê phim tiểu sử. Leonaro vào vai khá tốt những nhân vật có thật ngoài đời như tỷ phú Howard Hughes trong Phi công, nhà thơ, ca sĩ nhạc rock Jim Carroll trong phim Nhật ký bóng rổ, nhà thơ nổi tiếng Arthur Rimbaud trong phim Nguyệt thực toàn phần, nhà văn Tobias Wolff trong phim Cuộc đời của cậu con trai hay tay lừa đảo sừng sỏ Frank Abagnale Jr. trong Bắt tôi nếu có thể.

Dicaprio tiết lộ rằng anh rất mê nghiên cứu và bị hấp dẫn bởi lịch sử (ngay cả Titanic cũng mang yếu tố sự kiện lịch sử). Những vai diễn dựa theo những nhân vật có thật sẽ tạo áp lực nặng nề hơn với diễn viên, bởi người ta sẽ so sánh xem vai diễn trên phim có giống người thật ngoài đời. Và chính điều đó khiến Leonardo càng đào sâu hơn để sáng tạo nhân vật thật đầy đặn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Leonardo nói rằng nam diễn viên mà anh yêu thích nhất là Robert De Niro. Hầu như mọi diễn viên trẻ nghiêm túc đều muốn được trở thành một De Niro thứ hai. Leonardo là một trong số đó. Khi xem Băng đảng New York, khán giả dễ nhận ra Leonardo đang cố đóng một kiểu vai như De Niro thể hiện: ngầu đời và lạnh lùng. Thế nhưng, Leonardo đã thất bại.

May thay, khi trở lại với những vai lịch lãm quyến rũ như Howard Hughes trong Phi công, nét măng sữa phảng phất trên gương mặt của Leo lại khiến anh thành công. Anh không giống một cậu con trai khoác bộ áo của một người đàn ông – như đã từng đóng trong Băng đảng New York, mà giống một người đàn ông dùng nét măng sữa trai tơ của mình để phát huy thế mạnh chinh phục thế giới.

  • Một nam diễn viên thông minh

Leo còn là một diễn viên thông minh. Anh chọn các đạo diễn lừng danh để cộng tác: Steven Spielberg, Martin Scorsese, Lasse Hallstrưm, Woody Allen, James Cameron, Baz Luhrmann, Agnieszka Holland và Sam Raimi. Mặc dù không phải lần cộng tác nào cũng đem đến những bộ phim xuất sắc nhưng nội chuyện được các đạo diễn nổi tiếng mời đóng vai chính trong phim của họ cũng đủ chứng tỏ uy tín của diễn viên ấy.

Leonardo cũng thông minh khi đối mặt với báo chí. Anh không bao giờ nhắc đến đời tư của mình, không nhận lời trả lời phỏng vấn tất cả tờ báo mà luôn chọn lọc để khẳng định vị trí và đẳng cấp khi xuất hiện trước công chúng.

Sau thành công quá bất ngờ của Titanic, Leonardo tạm nghỉ đóng phim. Những vai diễn sau đó, Leo cũng không muốn lặp lại hình ảnh của Jack Dawson. Thế nhưng, anh quá nổi tiếng để không thể nào hoàn toàn biến mất. Anh đi tìm những kịch bản tốt, những đạo diễn tốt để cộng tác. Bốn bộ phim sau Titanic (Bãi biển, Băng đảng New York, Bắt tôi nếu có thể và Phi công) đều gặt hái ít nhiều thành công, nói đúng hơn là Leonardo ngày càng thể hiện được nội lực diễn xuất mạnh mẽ. Có thể, Leonardo không phải là Robert De Niro hay Marlon Brando, nhưng chỉ đơn giản là Leonardo DiCaprio, điều đó cũng đã tuyệt rồi.

PHAN DIÊN ANH

Tin cùng chuyên mục