Lạc ở đáy sông: Câu chuyện thấm đẫm tình người

Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh vừa hoàn thành vở kịch tết Lạc ở đáy sông (tác giả: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, đạo diễn: Ái Như), với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Thành Hội, NSƯT Tuyết Thu, NS Ái Như, Hoàng Thái Quốc, Thế Hải, Phương Trâm, Kỳ Thảo, Nguyễn Long...

Cảnh trong vở kịch "Lạc ở đáy sông"
Cảnh trong vở kịch "Lạc ở đáy sông"

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của ông Tư Bờ (NSƯT Thành Hội), chạy ghe mướn trên sông Hậu. Chiếc ghe là phương tiện làm ăn, kiếm sống, đồng thời cũng là nơi ở, sinh hoạt thường nhật của ông. Ông Tư là người miền Tây, tánh tình hiền lành, chất phác, nhưng cũng chính sự chân chất đã khiến cuộc đời ông mãi xuôi ngược bôn ba, khổ nghèo không biết làm sao để thoát.

Thời trai trẻ, Tư Bờ bị anh ruột toan tính giành hết gia sản mẹ cha để lại. Tư Bờ nhẫn nhịn, cam chịu, ngày ngày tất tả chạy lo từng bữa ăn. Cô Lụa (NSƯT Tuyết Thu), vợ ông Tư Bờ, vì cuộc sống nghèo khó nên luôn cảm thấy bứt rứt, thường cắng đắng với chồng. Cô cho rằng chính vì nghèo, không có được một miếng đất cắm dùi, nên có muốn sinh con cũng không dám sinh. Đến một ngày mưa bão, sau cuộc tranh cãi nảy lửa, trong cơn giận, Lụa gieo mình xuống sông tự vẫn…

Yêu vợ, trái tim Tư Bờ tan nát. Ông hối hận, dằn vặt bản thân, cố gắng sống để tìm được thi thể người vợ thương yêu ở đâu đó dưới đáy sông lạnh lẽo. Cũng từ mục đích ngược xuôi theo dòng sông tìm vợ, khiến xui ông lần hồi đến với nghề vớt xác trên sông.

Với cái nghề “chả thơm tho”, chẳng kiếm được tiền, có khi còn bị kỳ thị, nhưng với ông Tư Bờ, giúp thân nhân nhận lại hình hài người thân đã mất, để lo cho tròn vẹn hậu sự, là điều cần làm, cần giúp, mà không cần báo đáp. Tận trong thâm tâm, ông mong mỏi ai đó cũng tìm được người vợ của ông, báo tin để ông đến nhận và lo cho vợ nơi yên nghỉ chu đáo, ấm áp hơn.

Trong những năm tháng vớt người chết trong dòng sông lạnh lẽo, ông Tư Bền vô tình cứu được cậu bé Hào (Thế Hải). Đón nhận duyên lành, biết cậu bé Hào không còn người thân, ông nhận làm con, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.

Từ đây, tất cả nguồn cơn, uẩn khúc của Lạc ở đáy sông diễn ra trong một mối liên kết logic, dần hé mở những bất ngờ đưa khán giả cùng khóc cười, buồn vui, ngỡ ngàng với bao cảm xúc thú vị về số phận con người, về luật nhân quả, tình cảm lứa đôi thật đẹp của tuổi thanh niên, giá trị hôn nhân gia đình.

Câu chuyện kịch mang đậm phong cách kịch tâm lý xã hội đặc trưng của sân khấu Hoàng Thái Thanh với những thông điệp nhân văn về sự giúp đỡ và sẻ chia, về các giá trị đạo đức…

Vở kịch Lạc ở đáy sông sẽ sáng đèn suất diễn đặc biệt vào chiều 31-12-2023.

Tin cùng chuyên mục