Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ hội Bà Chiêm Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tỉnh Đồng Nai có kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 325, trong 2 ngày 10 và 11-6 (tức 15 và 16-5 âm lịch) tại quần thể di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (tọa lạc tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Lễ giỗ có nhiều hoạt động như: Hội thi vẽ tranh, triển lãm ảnh về các nhân vật lịch sử và vẻ đẹp của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, khu vực ẩm thực truyền thống, triển lãm gốm Biên Hòa đặc sắc cùng nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian.

Lễ giỗ chính (tổ chức vào sáng 16-5 âm lịch) với nghi thức truyền thống, gồm: lễ thượng kỳ, thỉnh sanh, tiên yết, dâng hương, lễ vật, diễn văn tưởng nhớ công ơn của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, biểu diễn văn nghệ, không gian ẩm thực, bắn pháo sáng nghệ thuật, góp phần giáo dục truyền thống, giới thiệu, quảng bá điểm đến di tích đến với người dân trong, ngoài tỉnh.

Trước đó vào ngày 3-6, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công nhận Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và để tưởng nhớ công lao của danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) vì có công trong việc mở mang bờ cõi phương Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã ký Quyết định số 1663/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội Bà Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của vùng đất xứ Quảng, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu - Bô Bô Thái Dương phu nhân, thường được gọi là Bà Chiêm Sơn.

Theo truyền thuyết dân gian, bà là vị nữ thần có công phù hộ cho dân làng an cư lạc nghiệp, trấn giữ một vùng đất linh thiêng nơi giao thoa văn hóa giữa người Việt và người Chăm. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 10-12 tháng Giêng âm lịch với đầy đủ nghi lễ cổ truyền như Túc yết, Chánh tế, lễ rước sắc, rước kiệu Bà… Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa nghệ thuật như hát bộ, hát bài chòi, đua thuyền, kéo co... tạo nên không khí sinh hoạt cộng đồng đặc sắc.

Việc lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử - tâm linh của lễ hội mà còn khẳng định vai trò của cộng đồng địa phương trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Tin cùng chuyên mục