Lũ lên nhanh ở ĐBSCL: Không lo thiệt hại, chỉ sợ chết người

Khẩn trương đối phó bảo vệ sản xuất

Liên tục mấy ngày qua, nước lũ đầu nguồn trên sông Tiền, sông Hậu lên nhanh, bình quân mỗi ngày 3 - 7cm. Theo dự báo đến ngày 13-10, mực nước lũ ở Tân Châu và Châu Đốc sẽ vượt báo động 2, sau đó tiếp tục diễn biến phức tạp. Lũ lên nhanh kéo theo sạt lở lan rộng, báo động tình trạng trẻ em chết đuối ngày càng tăng…

Khẩn trương đối phó bảo vệ sản xuất

Ông Lê Văn Hùng, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB- TKCN) tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Hiện nay đang vào giai đoạn quyết liệt đối phó với lũ. Cường suất nước ở các trạm đều tăng nhanh, tuy chưa bằng với cùng kỳ năm ngoái nhưng không thể chủ quan được.

Lo ngại nhất là mưa bão, áp thấp, dông lốc… ập đến bất ngờ, chỉ cần sơ hở sẽ dẫn đến thiệt hại không nhỏ”. Đến chiều 9-10, nông dân các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành… đã thu hoạch khoảng 40.000ha/44.461ha lúa vụ 3, tuy lũ đang lên nhưng phần lớn diện tích nằm trong đê bao an toàn nên không bị thiệt hại. Hơn 4.461ha còn lại sẽ thu hoạch xong trong vài ngày tới.

Tại An Giang, do xuống giống trễ nên 58.848ha lúa vụ 3 đến nay mới thu hoạch hơn 1.000ha. Trước tình hình lũ lên nhanh, chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân gia cố đê bao bảo vệ, đồng thời nhanh chóng thu hoạch những diện tích lúa chín, tránh thiệt hại.

Ông Đặng Xuân Thanh, Chi cục phó Chi cục thủy lợi Kiên Giang, thông báo nhanh: “Lũ từ thượng nguồn đã tràn về vùng Tứ giác Long Xuyên, hiện 25 cống thoát lũ ra biển Tây ở các huyện Hòn Đất và Kiên Lương đã sẵn sàng đón lũ”.

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN Tiền Giang, khoảng 45.000ha lúa ở các huyện vùng lũ đã thu hoạch xong; 60.000ha vườn cây ăn trái ở Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành… đang được gia cố bảo vệ. Những ngày qua, chi cục thủy lợi tỉnh đã chủ động đắp 8 đập lớn ở huyện Cai Lậy và vận động người dân đắp đập nhỏ đề phòng lũ và triều cường gây ngập vườn cây ăn trái.

Lo ngại chết đuối và sạt lở tràn lan

Ban chỉ huy PCLB-TKCN An Giang cho rằng: “Chủ động sớm và rút kinh nghiệm phòng chống nhiều năm, cộng với đầu tư hạ tầng, đê bao… nên những thiệt hại do lũ gây ra, giảm đáng kể. Nếu như mùa lũ năm 2000 thiệt hại trên 800 tỷ đồng thì năm 2006 giảm chỉ còn khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, lo lắng nhất hiện nay là tình trạng sạt lở và trẻ em chết đuối gia tăng”.

Tại An Giang, hiện có khoảng 40 điểm sạt lở nghiêm trọng; tập trung nhiều nhất ở huyện biên giới Tân Châu. Đồng Tháp có 42 xã bị sạt lở, chiều dài trên 67km, làm mất 24ha đất. Hiện 2.075 hộ nằm trong vành đai sạt lở cách mé sông không quá 20m, trong số này có 904 hộ cần di dời ngay nhưng tới nay mới dời được 276 hộ.

Ông Phạm Văn Lê, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi An Giang, lo ngại: “Đến giờ này đã có 5 trẻ em chết đuối do lũ, phần lớn gia đình bất cẩn chủ quan… Hiện tại, An Giang tổ chức dạy bơi cho 5.125 em. Thành lập trên 32 điểm giữ 777 trẻ. Bên cạnh đó, lập 367 chốt cứu hộ, cứu nạn với 3.108 thành viên tham gia sẵn sàng cứu người khi có tình huống xảy ra”.

Tại Đồng Tháp vừa xảy ra 2 trường hợp trẻ em chết đuối. Ông Lê Văn Hùng, Thường trực Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Đồng Tháp, nói: “Bảo vệ an toàn tính mạng người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Chúng tôi đã duy trì 78 điểm giữ trẻ bán trú nông thôn giữ 1.959 cháu, tổ chức 220 lớp dạy bơi cho 6.593 cháu; đồng thời lập 406 chốt cứu hộ tại những nơi xung yếu. Dù vậy, để hạn chế tình trạng trẻ em chết đuối thương tâm thì gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Từ nay trở đi nước lũ càng nhiều - nguy hiểm rình rập các em vùng lũ càng cao; do đó các bậc cha mẹ cần tăng cường trông coi không nên chủ quan lơ là”.

Theo nhận định của ngành khí tượng thủy văn, lũ ở ĐBSCL năm nay ở mức trung bình; thiệt hại về vật chất không nhiều như những năm trước. Vấn đề quan trọng là gia đình và chính quyền tăng cường biện pháp giữ trẻ nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng chết đuối xảy ra.

Huỳnh Phước Lợi

Thanh Hóa: 15 người chết và mất tích, lũ vẫn ngập nhà dân
* Nghệ An: Thêm 5 trẻ em chết và mất tích

Chiều 9-10, Ban Phòng chống bão lụt tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có 15 người chết và mất tích do cơn lũ lịch sử của bão số 5 gây ra. Thiệt hại về mặt kinh tế lên đến 1.117 tỷ đồng. Tại vùng lũ huyện Vĩnh Lộc, nước đã rút cơ bản nhưng vẫn còn trắng đồng, một số nhà dân còn ngập.

Nghiêm trọng nhất là huyện Thạch Thành, vẫn còn hàng ngàn nhà dân ngập sâu trong nước; ở nhiều xã, thôn nhà dân mực nước vẫn gần chạm mái nhà. Hiện tại hàng chục ngàn học sinh vùng lũ Thanh Hóa vẫn tiếp tục nghỉ học. Bộ đội vẫn tiếp tục được huy động vào việc cứu đói, cứu khát cho dân nhưng qua ngày thứ 6 nhu cầu người dân tăng cao nên việc đáp ứng lương thực thực phẩm không bổ sung kịp thời. Đã xuất hiện bệnh lỵ và ghẻ lở do người dân tiếp xúc với nguồn nước lũ ô nhiễm.

Đến chiều tối qua 9-10, nhiều xã của các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nam Đàn, Tân Kỳ... ở Nghệ An vẫn còn chìm sâu trong nước. Huyện Thanh Chương còn gần 1.700 nhà dân bị ngập, nhiều nơi người dân không còn nước sạch để dùng, học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Tính đến chiều qua, Nghệ An có 25 người chết và 5 người mất tích. Đáng ngại là trong số người chết và mất tích, có thêm 5 trẻ em. Chiều 8-10, hai chị em ruột Nguyễn Thị Nhung (8 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Linh (6 tuổi) ở xã Nam Thượng (huyện Nam Đàn) trên đường đi học đã trượt chân và bị nước cuốn trôi.

Tiếp đó, đêm 8-10, anh Đoàn Văn Côi (ở Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn) dùng thuyền chở mẹ đẻ và hai con là Đoàn Thị Anh (11 tuổi), Đoàn Văn Hùng (6 tuổi) xuôi theo sông Lam, đến cầu Nam Đàn (thị trấn Nam Đàn) do nước chảy xiết và trời tối nên thuyền bị đâm vào trụ cầu và lật úp. Anh Côi và bà cụ được người dân hai bên bờ cứu sống, riêng hai cháu Anh và Hùng bị nước sông cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy xác.

Em Nguyễn Thị Lĩnh (14 tuổi, ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) trên đường đạp xe đưa áo mưa cho mẹ bán hàng ở chợ đã bị nước cuốn trôi.

Chiều qua 9-10 mới tìm được xác em Lĩnh. Vào sáng 9-10, Đội CSGT đường thủy Công an huyện Nam Đàn vớt được xác một phụ nữ trôi dạt ở bến sông Xuân Hòa nhưng chưa xác định được danh tính.

M.P - S.HÀ - D.C.

Tin cùng chuyên mục