"Má ơi, út dìa!", lời nhắc nhớ về tấm lòng người mẹ

Vở kịch Má ơi, út dìa! (tác giả: Trung Dân, đạo diễn: Thanh Thủy) sáng đèn vào tối 29-3 tại điểm diễn sân khấu Idecaf, quận 1, chật kín khán giả đến xem. Đây là một trong số các vở mới của năm 2024 được Nhà hát Idecaf đầu tư dàn dựng.

Vở "Má ơi, út dìa!" cuốn hút khán giả bằng những tình tiết bi - hài kịch hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH
Vở "Má ơi, út dìa!" cuốn hút khán giả bằng những tình tiết bi - hài kịch hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện kịch xoay quanh cuộc sống gia đình hai chị em Hương Thơm (Thanh Thủy) và Hương Hòa (Quang Thảo).

Trong nhà, cậu con trai nhỏ của bà Thơm là Út Hậu (Đình Toàn), luôn được người thân quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Tuổi 18, Út Hậu rời mái ấm gia đình để lên Sài Gòn tiếp tục việc ăn học, nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, cũng là ước mơ anh sớm trở thành người tài giỏi của cả mẹ và Hải - anh trai Hậu (Quốc Thịnh).

DSC07528.JPG
DSC07615.JPG
DSC07880.JPG
Với những phong cách diễn xuất hài duyên khác nhau, các diễn viên đã nỗ lực phối hợp tạo nên sự hấp dẫn cho vở "Má ơi, út dìa!". Ảnh: THÚY BÌNH

Thế nhưng, chuyến đi xa nhà ấy lại phát triển theo hướng sai lệch với ước muốn ban đầu của Út Hậu. Chốn phồn hoa nhiều sắc màu ẩn chứa những mảng tối xã hội chất đầy sự cám dỗ, đã cuốn cuộc đời Út Hậu sa chân vào con đường sai trái, sống tha hóa, vì đồng tiền bất chấp đạo lý, nghiện ngập...

DSC07678.JPG
DSC07753.JPG
DSC07696.JPG
Nghệ sĩ Đại Nghĩa phối hợp diễn ăn ý với diễn viên Quang Thảo, Quốc Thịnh, bung nhiều mảng miếng hài duyên. Ảnh: THÚY BÌNH.

Sau bao năm rời nhà đi biền biệt, một ngày, Út Hậu đột ngột dắt cô vợ trẻ trở về mái nhà quê mẹ năm xưa, với những lo lắng và toan tính.

Sau niềm vui ngày đoàn tụ với con trai út, thì những biến cố bắt nguồn từ hậu quả của một mảnh cuộc đời tuổi trẻ sa ngã, đã dần đưa đẩy cả nhà bà Thơm lâm vào tình cảnh oan trái, đau thương, chia lìa âm dương, kẻ ở người đi…

DSC07998.JPG
DSC08013.JPG
Những khoảnh khắc diễn tình huống cao trào, ấn tượng, của nghệ sĩ Thanh Thủy nhận được sự cổ vũ rất nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Tuy là vở chính kịch, nhưng Má ơi, út dìa! lại không quá bi lụy hay nghiêm cẩn. Cái lạ của kịch bản sân khấu chính là được nghệ sĩ - đạo diễn Thanh Thủy và ê kíp diễn viên tài năng dựng và diễn nhẹ nhàng, như lời tự sự, đi sâu vào đời sống tâm lý, thân phận con người, đã giúp vở diễn dễ xem, dễ cảm, giúp khán giả dễ dàng cùng cười, cùng khóc, cùng xúc động với các tình huống kịch, với tâm tình, nỗi lòng, tình yêu, của các nhân vật trong câu chuyện kể.

DSC08030.JPG
DSC08045.JPG
Nỗi đau vì tình thân, tình mẹ con, luôn khiến người phụ nữ, người mẹ trong gia đình phải gánh chịu nhiều tổn thương, mất mát về tinh thần. Ảnh: THÚY BÌNH
Các nghệ sĩ, diễn viên vở kịch "Má ơi, út dìa!" cùng hát bài "Lặng lẽ mẹ tôi" tặng khán giả vào cuối đêm diễn. Clip: THÚY BÌNH

Cuối đêm diễn, bài hát Lặng lẽ mẹ tôi (nhạc và lời: Minh Đức) được ê kíp thực hiện vở kịch Má ơi, út dìa! trân trọng gửi đến khán giả như lời gửi gắm, lời nhắc nhở chân tình về tình yêu to lớn của những người mẹ luôn dành cho các con...

Vở kịch Má ơi, út dìa! sẽ tiếp tục sáng đèn vào chiều 6-4-2024 tại điểm diễn sân khấu kịch Idecaf, quận 1.

Tin cùng chuyên mục