Một giáo viên bị hành hung

Chiều 26-4, thầy giáo Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi), giáo viên Trường THCS Đăk Man, huyện Đăkglei (tỉnh Kon Tum) đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên (tỉnh Gia Lai).

Theo trình bày của thầy Hùng, đêm 20-4, khi đang ngủ tại nhà một đồng nghiệp Trường tiểu học Đăk Pét, huyện Đăkglei thì bất ngờ bị một nhóm người xông vào đánh hội đồng. Khi kịp hoàn hồn về trận đòn chí tử, thì phát hiện không ai xa lạ mà chính là ông Bùi Công Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Man với 2 thầy giáo cùng trường là Trần Nhật Thanh và Lê Văn Đạt.

Ông Nam lệnh cho thầy Hùng phải quay về trường ngay trong đêm (gần 20km) và tiếp tục hành hung. Trần Nhật Thanh còn dùng dao chém vào vai, rất may có áo khoác khá dày nên chỉ bị rách áo.

Chưa hết cơn giận, ông hiệu trưởng còn nhặt đá ném vào đầu thầy Hùng, khiến tai bị rách và chảy rất nhiều máu... Theo kết luận của bệnh viện, thầy Hùng bị đa chấn thương và tinh thần hết sức hoảng loạn.

Chiều 26-4, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đăkglei Nguyễn Văn Đông thừa nhận về vụ việc xảy ra như trên và đang phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ.

H.Sơn

  • Cơ thủ Lê Dũng bị côn đồ chém trọng thương

Vừa đoạt huy chương vàng nội dung billiards Anh tại giải vô địch toàn quốc ở Nha Trang hôm 24-4 thì đêm 25-4, danh thủ Lê Dũng (SN 1965, đoàn Hà Nội, nguyên tuyển thủ quốc gia) bất ngờ bị côn đồ chém trọng thương.

Anh Dũng kể: Khoảng 23 giờ 30, anh cùng Nguyễn Ngọc Long (đoàn TPHCM) đi ăn mì khuya ở chợ Đầm (Nha Trang). Đang ăn, có nhu cầu đi vệ sinh, anh Dũng ra góc tối thì nhóm côn đồ phục sẵn đâu đó xông vào chém tới tấp, đến bất tỉnh.

Anh Dũng vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa với hàng chục vết thương nghiêm trọng ở khắp 2 chân, 2 tay và ngực, gãy và vỡ nhiều xương chân, tay, đứt nhiều gân chi. Ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài từ 2 giờ 30 đến 6 giờ sáng 26-4, để nối các gân chi, cố định 2 tay và chân trái, truyền 2 đơn vị máu.

Ông Đoàn Đính, Trưởng đoàn Hà Nội cho biết, anh Dũng bản tính hiền lành, có nhiều đóng góp cho phong trào billiards, được anh em cơ thủ yêu mến. Tại bệnh viện, các trọng tài và cơ thủ thăm Dũng đều nhận định, nhiều khả năng bọn côn đồ định dằn mặt ai đó, nhưng nhìn nhầm người.

Th.Dương

Tin cùng chuyên mục