Nếu như yêu

Nếu như yêu

Mặc dù vở diễn chỉ có 6 nhân vật, thế nhưng câu chuyện của kịch và tài diễn xuất của NSƯT Việt Anh và các nghệ sĩ Thanh Hoàng, Mỹ Uyên, Cát Tường, Kim Hiền, Quý Bình đã kéo khán giả đến xem trong những ngày Tết Kỷ Sửu 2009 đông kín. Thậm chí có ngày vở Nếu như yêu trình diễn 2 suất mà vẫn đầy kín khán giả. Điều ấy làm ấm lòng ê kíp thực hiện Nếu như yêu – một vở diễn nhẹ nhàng, gần gũi với đời sống hôm nay. 

Nếu như yêu ảnh 1

NSƯT Việt Anh (phải) và diễn viên Mỹ Uyên trong vở “Nếu như yêu”.

Nếu như những ai từng xem, từng thích Một người đi lấy chồng của đạo diễn – NSƯT Trần Minh Ngọc, thì lần này xem Nếu như yêu chắc chắn cũng có tâm trạng như thế.

Câu chuyện của Nếu như yêu khá nhẹ nhàng, nhưng đủ sức thuyết phục người xem, bởi các nhân vật gắn với cuộc sống đời thường, mà mỗi người trong chúng ta đều dễ dàng bắt gặp. Có một đôi bạn thân, cùng ở trọ chung nhà để mưu sinh, học hành.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ, cách sống của họ lại trái ngược nhau. Với Bích (Kim Hiền), một cô gái làm nghề tiếp thị bia, mỗi tháng chỉ thu nhập hơn triệu đồng, nhưng cô luôn “nổ” với gia đình: Lên thành phố làm việc trong một công ty với mức lương hơn chục triệu đồng.

Vì thế mà Bích phải tìm mọi cách khai thác nhan sắc của mình, hòng moi tiền của các đại gia dại gái. Chính điều này mà suýt nữa Bích bị mất người yêu… Còn Nhi (Mỹ Uyên) – người bạn thân của Bích, một sinh viên mỹ thuật chịu khó học tập, muốn tự mình vươn lên, không muốn sống dựa vào những đồng tiền của những tay lắm tiền nhiều của thích săn gái đẹp.

Chính cá tính của Nhi như thế, càng làm cho các đại gia thích hơn. Trong một lần nhận lời làm người yêu bất đắc dĩ giúp cho một đại gia, Nhi đã có cơ hội làm việc dài lâu đúng với nghề mỹ thuật mà bấy lâu cô miệt mài học tập và cả chuyện tình yêu cũng đến với cô…

Trong Nếu như yêu, mặc dù là lính mới từ điện ảnh nhảy sang lần đầu đóng kịch, nhưng với cách diễn tự nhiên, đúng cái vai đỏng đảnh của mình trong nhiều bộ phim truyền hình đã giúp cho Kim Hiền hoàn thành tốt vai diễn.

Còn Mỹ Uyên khi vào vai Nhi khá tự tin, thể hiện tâm lý một cách thoải mái và có những lúc sự tung hứng, quăng bắt mảng miếng, câu thoại giữa cô với hai “đại gia” – NSƯT Việt Anh, nghệ sĩ Thanh Hoàng, tạo được sự thích thú cho người xem. Với NSƯT Việt Anh - vai đại gia Kevin Trần, sau vai ông già bán áo mưa trong vở 270 gram thì đây là một vai diễn khá có duyên của anh.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà càng làm cho vai diễn Kevin Trần, một Việt kiều Mỹ của NSƯT Việt Anh thêm ấn tượng hơn, đó là mái đầu “tóc gió thôi bay” của anh. Trước khi vào vai diễn này, da đầu của anh hay bị ngứa, anh liền nhờ thợ hớt tóc “dọn” sạch… tóc. Nhưng nào ngờ đến khi nhận lời làm đại gia, Việt kiều Mỹ Kevin Trần trên sàn diễn, cái đầu “tóc gió thôi bay” của anh lại phù hợp với nhân vật này.

Bên cạnh “đại gia” NSƯT Việt Anh, vai diễn đại gia của nghệ sĩ Thanh Hoàng cũng mang lại cho người xem những giây phút thư giãn thú vị. Có lẽ, sau những kinh nghiệm làm đại gia trong phim Kiều nữ và đại gia mà lần này nghệ sĩ Thanh Hoàng thể hiện vai diễn này trên sân khấu không mấy khó khăn, dễ dàng chinh phục khán giả.

Có thể nói, Nếu như yêu là một trong số ít những vở diễn tết dễ xem, dễ… yêu của sân khấu thành phố.

Tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn – NSƯT Trần Minh Ngọc, với sự góp mặt của NSƯT Việt Anh, các nghệ sĩ: Thanh Hoàng, Mỹ Uyên, Kim Hiền, Cát Tường, Quý Bình, đang diễn thường xuyên tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục